- Vừa mới trở về hôm 6/12 từ sau khi thi đấu tại Seagame, nghe nói Huệ còn đang nghỉ dưỡng thương. Vậy mà đã lại thấy chị xuất hiện trình diễn trên sân khấu của "Tuần lễ thời trang Thu Đông VN". Chị đến với thời trang từ khi nào vậy?
- Thực ra, tôi mới chỉ đi có 2 chương trình, do cô Minh Hạnh mời. Lần trước là "Thời trang Việt Ý", trình diễn cùng với 25 người mẫu hàng đầu VN. Sáng đến tập, tối trình diễn, nhiều lúc cảm thấy mình cứng đơ như khúc gỗ. Nói thật là với thời trang tôi vẫn còn là người mới.
- Nổi danh vì thành tích và cả về vẻ đẹp, chị có hài lòng với cuộc sống hiện nay?
- Tôi nghĩ mình chỉ là người đẹp trong thể thao, còn ở ngoài đời tôi làm sao đẹp bằng nhiều phụ nữ khác. Còn về thành tích và con đường thể thao chuyên nghiệp nhiều khi cũng mệt mỏi, nhất là vì sự đồn thổi của dư luận. Khi đội nhận được tiền tài trợ, người ta đồn ầm lên là vì tôi cặp kè với đại gia. Vào giải, tập luyện nhiều, không ăn uống được, người gầy rộc mọi người lại đồn... nghiện. Trước kia, cứ nghe thấy điều gì, tôi lại suy nghĩ, rồi khóc lóc. Giờ đã quen nên cố gắng bình thản.
- Danh tiếng luôn đi kèm với... tai tiếng và không chỉ cần "thể lực sắt" mà cần cả "tinh thần thép" để vượt qua. Khi bước trên những sân khấu thời trang chị có tự tin như lúc ở sân bóng?
![]() |
Kim Huệ trên sàn diễn thời trang. Ảnh: Netmode |
- Tôi lo lắm. Đi thi đấu trước hàng nghìn khán giả thì không run, mà tối hôm đó hồi hộp kinh khủng. Sàn thì trơn lại không chắc chắn, cứ dập dình theo mỗi bước đi. Nếu lỡ chẳng may bung giày hoặc trượt ngã thì không biết tôi phải làm sao.
- Bí quyết nào đã giúp chị giữ được vẻ thanh xuân sau những ngày tập luyện và thi đấu vất vả?
- Tôi chẳng có bí quyết gì, mà có muốn chắc cũng chẳng giữ được. Công việc tập luyện vất vả, nắng gió là chuyện hàng ngày. Thường xuyên bị căng thẳng đến mức stress. Thua một trận là mất ngủ cả đêm. Mỗi khi vào giải đấu thì ăn uống thất thường. Vậy nên những salon beauty muốn lấy tiền của bọn mình thì... khó đấy; chỉ thỉnh thoảng rỗi rãi thì cắt quả dưa chuột hay quả cà chua đắp mặt. Tôi không dùng mỹ phẩm gì, ngoài son môi và chì kẻ mắt.
- Người ấy của chị làm nghề gì?
- Anh ấy là cầu thủ của Quân khu 3. Nếu sang năm mà cưới thì yêu nhau được 5 năm rồi đấy.
- 23 tuổi đã tính chuyện lấy chồng sao?
- Em cũng không định lấy sớm, nhưng tình cảm chín rồi thì về một nhà thôi. Ở bên anh ấy, em có cảm giác đó là một chỗ dựa an toàn.
(Theo Lao Động Xã Hội)