Sau khi biểu diễn ca khúc We Belong Together, khán giả tham dự đêm nhạc của Eminem nghe rành rọt lời nhắn của Carey: “Em nghe nói anh đã trở lại với cô vợ cũ. Tại sao anh không gặp em nữa, không gọi điện cho em nữa. Anh chẳng buồn đoái hoài gì tới em”.
Mariah chắc hẳn đã điên lên bởi sau khi giọng nói của cô vang lên, rapper ngang ngạnh còn làm bộ như đang ói mửa rồi mới chuyển sang thể hiện ca khúc Puke. Trước sự cố này, người quản lý của diva đã phải nhảy vào cuộc. Ông Benny Medina phát biểu: “Chúng tôi tôn trọng Eminem về khía cạnh nghệ thuật, nhưng gần đây, những tác phẩm của anh ấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa, vô vị và quái đản. Căn cứ vào sự xuống dốc của doanh thu biểu diễn và ghi âm thì thấy rõ, Eminem chẳng còn được mấy ai đếm xỉa nữa”.
Mariah trước đây luôn phủ nhận chuyện hò hẹn với Eminem, nhưng vừa qua, Eminem đã khẳng định đó là sự thực. Mariah càng thêm cay đắng bởi cô mới bị anh bạn trai Luis Miguel bỏ rơi lần thứ hai. Rapper tên tuổi thổ lộ: “Về cá nhân con người Mariah, tôi thấy cô ấy thật nhạt. Tôi phát hiện ra một điều: đừng quá tin vào những lời quảng cáo phóng đại. Cô ấy chẳng có gì đáng nói”.
Không chỉ dừng lại ở những lời nói, Eminem còn bày tỏ quan điểm đó vào ca khúc. Mới đây, trong bản Superman, anh đã "chua" vài dòng: “Em có mua được cuộc đời của mình không khi không còn thở, hà cớ gì em cứ muốn làm vợ mới của anh, vì sao Mariah”. Rồi trong nhạc phẩm When the Music Stops, Eminem hát, anh thà bị vướng vào ma tuý còn hơn quay trở lại với siêu sao nhạc pop.
Bạch Kim