![]() |
Anh Kỳ bên chiếc xe Velo Solex màu đỏ của thập niên 30-40 thế kỷ trước. |
Ở góc này là 6 con Mobylette còn "zin" theo nguyên bản, đặc biệt có hai chiếc anh chưa sơn sửa gì, để y nguyên nước sơn bong tróc theo thời gian của gần 70 năm trước. 3 "con" Mobylette được "mông má" lại, xi căm niềng sáng loáng, sơn lại màu đỏ, vàng và xanh, gắn thêm những cái túi da được chủ nhân thiết kế gần như nguyên bản. Đằng kia, 4 "em" Velo Solex nước sơn "zin" khép nép nơi góc phòng. Anh dắt ra một "em" đề-pa. Tiếng máy nổ giòn tan, lạch bạch đặc trưng của dòng Solex ngày nào. Anh cười khoe thêm: "Đây là con Solex gần như độc nhất vô nhị vì được sơn màu đỏ nguyên gốc. Loại này ngày xưa đã hiếm nói chi đến bây giờ".
![]() |
Những "món đồ chơi" quý hiếm của anh Nguyễn Quốc Kỳ. |
![]() |
Dàn xe Mobylette và Velo Solex cổ. |
Ngồi với anh giữa những chiếc xe xưa, nghe anh kể những ngày đầu vừa giải phóng, người Sài Gòn đã phóng những chiếc Honda 67 và Dame 50 trên đường phố như thế nào. Thời khan hiếm xăng dầu của 30 năm trước anh từng pha dầu lửa vào xăng để chạy con Velo Solex, khói phun mù mịt... Anh nói giờ chúng đã thuộc vào hàng quý hiếm. Đã có lần anh suy nghĩ mãi vì chủ xe ra giá một con xe cổ anh rất thích ngang bằng chiếc Honda @. Anh phải lựa chọn giữa niềm đam mê và khả năng tài chính nhưng rồi lặng lẽ đem nó về, cất vào kho. Anh còn khoe vừa làm mới con Vespa Standard đời 1960. Sáng nào, vào cơ quan anh cũng đề máy, chạy một vòng rồi mới về văn phòng. Thú chơi này giúp anh xả stress sau những giờ làm việc căng thẳng.
(Theo Thanh Niên Tuần San)