Trong bài viết của mình, tác giả Jennifer Veale nhận xét: "Choi Jin Sil là một diễn viên nổi tiếng, được so sánh như Julia Roberts và Angelina Jolie. Trong vòng 20 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, cô đã tạo được nhiều dấu ấn đẹp cho điện ảnh Hàn. Sau cái chết của cô, có thể thấy nữ diễn viên này đã phải đối mặt với những khó khăn không nhỏ trong xã hội phát triển nhưng không kém phần bảo thủ. Nhiều người cho rằng Choi Jin Sil chết vì không chịu nổi những tin đồn đầy rẫy trên mạng. Nhưng trên thực tế, chính những quan niệm bảo thủ về việc phụ nữ độc thân nuôi con đã tạo sức ép khiến cô phải quyên sinh".
![]() |
Bài báo của tác giả Jennifer Veale. |
Tờ này cũng dẫn lời của Park Soo Na, người phụ trách một trang giải trí trong nước: "Xã hội Hàn Quốc không đề cao những phụ nữ ly dị chồng, những người này bị coi là đã gây ảnh hưởng xấu cho cộng đồng. Những đứa con không có cha thường cũng phải chịu sự xấu hổ, vì thế một số người phải gửi con vào các trại mồ côi, hoặc đem con đi cho để tránh điều tiếng xã hội".
![]() |
Phải chăng áp lực của việc nuôi con một mình khiến Choi phải tự vẫn? |
Time còn đi chi tiết về đời sống của Choi Jin Sil trong những ngày tháng ly dị chồng. Từ khi cô chia tay Cho Min Sung, nhiều nhà sản xuất và cả các nhà quảng cáo không còn hào hứng với việc mời cô vào các vai chính. Điều này vô tình tạo áp lực cho Choi và khiến cô cảm thấy bị cô lập.
Nguyễn Hương