Choi Jin Sil những tháng ngày đẹp nhất của cuộc đời. |
Nhiều người trách Choi Jin Sil trước quyết định dại dột, thiếu suy nghĩ của cô. Cũng có người băn khoăn tại sao nữ diễn viên hàng đầu điện ảnh Hàn Quốc, người đàn bà va vấp với biết bao sóng gió của cuộc đời nhưng trên môi lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn, lạc quan lại có thể chọn một cái kết đau đớn đến vậy cho riêng mình. Cô bỏ lại tất cả. Những thước phim đầy dấu ấn, hai đứa con thơ dại ngơ ngác luôn miệng nói với cảnh sát: "Hãy lay mẹ cháu dậy đi", bà mẹ và người em trai đau đớn tuyệt vọng với di ảnh đứa con gái bạc mệnh ôm chặt trong tay, cả những giọt nước mắt xót thương của đồng nghiệp.
Chào đời năm 1968 tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc và khởi nghiệp năm 20 tuổi với vai diễn đầu tiên trong bộ phim điện ảnh "Partinsans of South Korea", Choi Jin Sil đã để lại nhiều dấu ấn đẹp. |
Đóng lại cánh cửa cuộc đời nhiều đớn đau, sóng gió, Choi Jin Sil đã không còn đứng dậy nổi trước định mệnh nghiệt ngã của đời mình. Có lần cô từng nói, động lực duy nhất để vượt qua được những tủi hờn của người đàn bà một mình bươn chải chính là nhờ hai đứa con, món quà mà cô phải vất vả để có được từ những năm tháng vợ chồng không trọn vẹn. Kết hôn sau một tình yêu sét đánh, rạng rỡ niềm vui trong đám cưới xa hoa nhất nhì làng giải trí Hàn Quốc mà bất cứ cô gái nào cũng phải thèm muốn, tất cả những điều đó không cứu vãn được cuộc hôn nhân ngắn ngủi 3 năm trời với quá nhiều những dằn vặt, khổ đau. Thế nhưng, sau tất cả những điều đó, bản thân Choi chưa bao giờ ân hận. Với cô, Hwan Hee và Soo Min xinh đẹp là tất cả những gì Thượng đế đã ưu ái ban cho mình. Cô đã tự hứa sẽ làm tất cả để được con cái tự hào về mình, và để mình tự hào vì hai đứa con thành đạt.
... những giọt nước mắt trên màn ảnh. |
Đáng tiếc cho Choi, cô không làm được điều đó. Sau cái chết đầy oan khuất của đồng nghiệp, người bạn thân thiết Ahn Jae Hwan, những dị nghị, điều tiếng đè nặng lên tâm lý người phụ nữ vốn đã nhiều tổn thương, đau khổ. Những liều thuốc an thần, những giọt nước mắt tuyệt vọng cũng không thể cứu vãn được sự tụt dốc thảm hại của tinh thần. Trong men say vào những giờ phút cuối cùng, Choi vẫn lo cho hai đứa con nhỏ. Trước khi buông xuôi tất cả, nữ diễn viên nổi tiếng để lại lời nhắn cho cậu em trai: "Nếu chị có mệnh hệ gì, hãy chăm sóc hai cháu".
... và cả những nụ cười. |
Có thể nói, điện ảnh thực sự là nơi để Choi Jin Sil trở về với chính mình, sau những ngày tạm chia xa để vui với hạnh phúc riêng tư của người phụ nữ. Sau va vấp của cuộc tình không trọn vẹn, My last romance là một dấu ấn mới sau ánh hào quang của Con đường đã qua, Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Lá thư... Khán giả đã hy vọng vào cô nhiều hơn thế, và mong mỏi được tiếp tục dõi theo những cống hiến của cô. Tuy nhiên, tất cả đã khép lại.
... những khổ đau. |
Nhìn vào Choi Jin Sil, luôn có cảm giác cô là người đàn bà nghị lực, không dễ bị đẩy ngã bởi những sóng gió cuộc đời. Cho tới tận trước lúc cô yên nghỉ, tất cả vẫn là như thế. Cô đã là một ngôi sao, và ai cũng mong muốn nữ diễn viên này sẽ tiếp tục tỏa sáng. Đáng tiếc, tất cả đã chấm dứt nửa chừng.
Hình ảnh Choi Jin Sil trong bộ phim đưa cô lên đỉnh cao "Ước mơ vươn tới một ngôi sao":
Nguyễn Hương