Mình là Mè Thị Hòa, còn chồng mình là Trần Xuân Chung, tình yêu của anh với mình giống như thỏi chocolate bọc mật ong vậy, càng nếm, càng thấy yêu. Anh nói mình là báu vật của anh và mình luôn tin như vậy.
Tình yêu của anh không thể hiện bằng những tin nhắn ngọt ngào mỗi sáng, mỗi tối, không phải là những món quà sang trọng, mà là những cái ôm đến nghẹt thở sau một ngày không gặp của anh, là cái gật đầu thoải mái khi mình "xin phép" anh đi chơi xa cùng đám bạn, là khi anh cầm tay mình, nhìn mình và nói "tay vợ xấu thế, nhưng mắt vợ đẹp, vợ phải cho con mình đôi mắt như vợ nhé".
Nếu có điều gì để mình có thể hét lên trước đám đông thì điều đó nhất định sẽ là: "Em hạnh phúc khi anh là chồng em, em yêu chồng nhiều nhiều lắm".
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 10 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Trali trị giá 2 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.