|
Nhà báo Michelle Cox. |
Chị xin làm nhân viên an ninh sân bay để xem sân bay đã được bảo vệ như thế nào. Xin bằng cách nào thì nhà đài BBC không chịu tiết lộ. Chỉ biết rằng thiên phóng sự do chị Michelle thực hiện tại sân bay sẽ được trình chiếu trên kênh BBC 1 vào lúc 21 giờ đêm nay, 7/9 (giờ Anh).
Theo những gì chị Michelle kể lại thì bọn khủng bố nếu muốn sẽ không khó khăn gì leo lên máy bay đặt bom rồi chuồn êm. Mặc cho ban lãnh đạo sân bay tối ngày cứ ra rả tuyên bố “an ninh của hành khách là ưu tiên cao nhất” và mọi lỗi phạm nội quy sẽ được “điều chỉnh ngay tức khắc”. Thế nhưng "nói vậy mà hổng phải vậy".
Trong 10 tuần lễ làm nhân viên an ninh sân bay, chị Michelle chứng kiến không dưới một lần máy bay đậu trên sân qua đêm không ai canh giữ, chiếc cầu thang vẫn để y nguyên còn cửa máy bay mở toang. Nội quy sân bay không cho phép làm như thế nhưng người ta vẫn làm như thế. Bởi vậy, không cần tốn công ngụy trang, chị Michelle cũng dễ dàng leo lên máy bay tha hồ mà quay phim.
Nhưng câu chuyện này chưa ghê bằng chuyện thật tưởng như đùa sau đây: Nhân viên an ninh sân bay đã dùng một máy dò kim loại hư bộ phận chuông báo để kiểm tra hành lý của khách! Chị Michelle đã có lần giấu dao và kéo trong hành lý và qua mặt dễ dàng máy dò. Có một lần cả nghìn khách đến từ nước Pakistan nhưng người ta chỉ xét qua loa 3 chiếc vali.
Theo Người Lao Động, chắc chắn sau khi những đoạn phim của chị Michelle được phát trên kênh BBC 1 đêm nay, ban lãnh đạo sân bay sẽ nhảy lambada cho mà xem.