Mốt treo tranh nude của người Hà Nội đang ngày càng phổ biến. Không còn... dấm dúi treo trong phòng ngủ như trước đây với mục đích làm "lung linh thêm phòng ngủ", nhiều người còn kiếm những bức thật độc, thật "hot" treo ngay phòng khách. Với những người công khai sở thích này, việc chơi ảnh nude là một nghệ thuật, và đã là nghệ thuật thì tại sao lại cần phải giấu giếm!
![]() |
Những bức tranh nude dù là sao chép vẫn được bán đắt hơn ảnh chụp. |
Không chỉ trong tư gia, ngoài quán nước, tiệm hớt tóc, nhà nghỉ, khách sạn, hiệu thời trang, tiệm hớt tóc... tranh nude cũng ngang nhiên thách thức thẩm mỹ của con người.
Một cách tự nhiên, phong trào đi lùng tranh nude để chứng tỏ đẳng cấp sành điệu nảy sinh. Thị trường tranh nude Hà Nội hiện khá nhộn nhịp, sôi động. Những địa chỉ thường được tìm đến là những hiệu tranh ở khu Nhà Thờ, Lý Quốc Sư, Hàng Khay, Hàng Trống...
Tìm vào một gallery trên phố Lý Quốc Sư, cô bán hàng cúi xuống đống tranh đặt dưới sàn, lật qua vài bức rồi rút bức giấu trong cùng: "Anh có ưng bức này không?". Phóng viên Tuổi Trẻ hỏi sành sỏi: “Có bức nào "nặng" hơn nữa không?”. Một chút dè chừng, cô ta lại bới trong chồng tranh khác một bức sơn dầu tổng hợp, nói của một họa sĩ ở Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội. Bức tranh vẽ nổi trên vải bố hình hai cô gái hoàn toàn khỏa thân ngồi quanh ông già còm nhom ôm chiếc điếu cày. Các mảng khối trên thân thể cô gái không chỉ vẽ mà còn được đắp nổi như thật.
Nhìn bên ngoài gallery giống cửa hàng lưu niệm vì được che chắn bằng lớp cửa kính sang trọng, sáng lóa ánh đèn. , trên tường treo ba bức khỏa thân được vẽ rất kỹ với một cô gái xoay đủ tư thế, được quảng cáo là tranh xịn chứ không phải là tranh chép. Người đàn ông phụ việc giới thiệu hết bức này đến bức khác với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Tranh khỏa thân ở đây chủ yếu là bán cho Tây.
Không phải bức tranh nude nào cũng giàu tính nghệ thuật. |
Đến Hàng Hành, "lò" sản xuất, kinh doanh tranh chép, vào hiệu nào cũng bị choáng ngợp bởi vườn tranh nude của các họa sĩ mới vào nghề chép lại một cách vội vã, cẩu thả, dường như chỉ cốt chép lại những... bộ phận nào được coi là gợi cảm nhất!
Tại đây, khách có thể đặt vẽ những tranh "tự kiếm" trong vòng 1-2 tuần, giá cả tuỳ thuộc vào khổ tranh chứ không phụ thuộc vào độ... nóng bỏng. Một bức khổ 70x90cm giá khoảng 1,5 triệu đồng.
Dạo một vòng qua chợ tranh Nguyễn Thái Học, hiệu nào cũng sẵn sàng đáp ứng hàng trăm bức khoả thân mà ngay đến chủ hiệu cũng chẳng biết ở đâu vẽ ra, chỉ biết chúng được... bán rong khắp nơi và phần lớn họ mua lại của những những người tỉnh lẻ đưa vào.
Ở đây có tranh vẽ nude và ảnh chụp nude, tất nhiên giá khác nhau vì tranh vẽ có vẻ nghệ thuật hơn, hàm lâm hơn trong mắt dân chơi tranh nửa mùa, nhưng ảnh nude nhiều bức cũng đắt không kém vì "được cái thật và... gợi cảm". Giá có thể lên tới cả chục triệu đồng/bức.
Nhiều nhất vẫn là loại ảnh nude bình dân, nude nửa người hoặc khoả thân hoàn toàn, in phun trên lụa, sản xuất đại trà, thường bị các cơ quan quản lý văn hoá xếp vào những ẩn phẩm độc hại, đồi truỵ. Loại này đôi khi được bày bán nhan nhản trên vỉa hè các phố Nguyễn Chí Thanh, Bà Triệu, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn..., giá mỗi bức chỉ khoảng 20 - 40.000 đồng. Thậm chí ngay ở bưu điện quận Cầu Giấy, tranh nude được treo hỗn độn cùng nhiều tranh ảnh khác. Cô chủ hiệu cho biết số tranh này được lấy về từ tận Móng Cái, muốn mua bao nhiêu cũng có. Khi được hỏi có tranh cực nude không, cô từ chối và mách lên chợ Đồng Xuân, nơi là đầu mối tranh ảnh nói chung và ảnh "nuy" các kiểu được tuồn về từ biên giới Việt - Trung.
"Ổ" tranh nude chợ Đồng Xuân trông bề ngoài không có vẻ gì đặc biệt. Tầng trệt trống trơn, tranh được giấu kín trong bao tải, xếp đống sau tấm liếp. Trong mỗi bao tải là hàng trăm tấm tranh lớn được cuộn lại quanh nẹp nhựa. Chủ quầy vừa bán hàng vừa chửi khách, trút từ bao tải ra cả mớ tranh nude, nói thẳng tưng: "Thích bức nào thì chọn, nhanh lên".
Có lẽ chưa nơi đâu tranh nude in trên lụa nhiều như ở đây. Mức độ nóng của tranh cũng đủ các kiểu, khách tha hồ chọn. Nhiều bức đến giờ đã khá quen mắt vì thấy treo ở khắp mọi nơi. Giá đồng hạng là 25.000 đồng/bức, nếu mua buôn thì giảm cho 1.000 đồng/bức.
Khách tới đây không có khách mua lẻ mà chủ yếu là chủ đại lý vào "ăn" cả đống hàng rồi từ tỏa đi khắp nơi. Chị ta cho biết, chợ Đồng Xuân lâu nay là đầu mối tiêu thụ tranh nhập lậu từ cửa khẩu Tân Thanh, Móng Cái... Theo những người đến mua hàng, cứ khoảng 2 tuần lại có đợt hàng mới về, tha hồ đến chọn.