Về khuya, đâu đó dọc con đường cắt ngang khu nghĩa trang vẫn còn lác đác cảnh các "nàng ma nữ" chập chờn trên đoạn đường đầy âm khí.
22h, trong bộ đồ nhếch nhác của dân lao động, PV Mỹ Thuật nhập vai khách "mua hoa", trên chiếc xe Loncin lượng dọc đường Bình Long. Hai bên đường, trong các quán cà phê mờ mờ ảo ảo, một số nàng trong những bộ quần áo mát mẻ, đứng ngồi hớ hênh, vẫy gọi khách đi đường.
![]() |
Ảnh minh hoạ. |
Theo lời một vài người dân sống lâu năm ở đây, so với những "nàng ma nữ" đêm đêm dạp xe lượn lờ bắt khách, thì những "bông hoa" trong những cái quán cà phê này có hương sắc và bảo đảm thơm hơn nhiều.
Hỏi thăm về mấy nàng ma nữ thì một bác tài hét toáng lên: "Trời đất, mấy chú hết chỗ chơi rồi hay sao mà nhào vô đó... dính với bọn này thì chỉ có chết thôi". Rồi bác hất hàm về phía mấy cô gái đang ngồi vắt vẻo trên chiếc xe đạp dưới cây trụ điện: "Kìa, ma nữ đó!".
Ở đây cũng có vài gã xe ôm là bọn ma cô giả dạng, chúng chỉ trực chờ tấn công những khách làng chơi bất cẩn. Có nhiều ông bị trấn lột và hành hung đến thảm thương.
Đã có một thời gian, nghĩa trang Bình Hưng Hoà được xem là động của các con nghiện và gái mại dâm. Nhưng từ khi chính quyền địa phương kiểm soát triệt để các đối tượng hình sự này, thì tình trạng bát nháo ở khu vực này trở nên lắng hẳn. Cái cảnh "chị em" người ngồi, kẻ đứng, xếp hàng công khai dành khách, mời chào theo kiểu hàng tôm hàng cá đã không còn. Tuy chưa giải quyết được triệt để, nhưng tệ nạn mại dâm ở Bình Hưng Hoà nay đã được đưa vào hoạt động kín kẽ hơn.
Thấy khách lượn lờ qua lại, một ma nữ đạp xe sấn tới sỗ sàng ngã giá. Cứ thế mất gần một giờ đồng hồ lang thang quanh nghĩa trang, khách có thể nhận được những lời mời chào khiếm nhã từ những nàng ma nữ.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, lớp son phấn rẻ tiền không che nổi những vết chân chim hằn trên khoé mắt và sự dạn dày của những mảnh đời sương gió, già nua.
Trời càng về khuya, các ma nữ hoạt động càng táo bạo. Họ lượn lờ qua lại như những bóng ma. Có cô vừa hoàn thành xong phi vụ đầu tiên, đã quay lại địa bàn để kiếm thêm "tăng hai, tăng ba".
"Hai anh cho em năm chục, phục vụ cả hai anh nên mới lấy giá đó, rẻ lắm rồi, không rẻ hơn được nữa đâu", nàng ma nữ tên Thanh đã phủ đầu khi thấy khách lưỡng lự.
Sau vài lần tham khảo giá cả, khách đồng ý "mạo hiểm" với một ma nữ: "Được rồi, năm chục thì năm chục, nhưng bây giờ đi đâu? Đến chỗ em đi, chứ phòng tụi anh thì xa lắm". Không lưỡng lự, cô nói: "Vậy mấy anh theo em vô đó đi", vừa nói xong cô vừa vung tay chỉ vào hướng nghĩa trang.
Nhìn thái độ bình thản của cô, khách thoáng rùng mình. Thật không thể ngờ, ngay cả ở nơi yên nghỉ của những người quá cố cũng bị những ma nữ và khách làng chơi tận dụng để làm chốn mây mưa.
Theo lời một bác xe ôm, đêm nào chí ít cũng có vài chục cặp đưa nhau vào đây "chiến đấu".
Một người dân ở gần nghĩa trang Bình Hưng Hoà cho biết: "Buổi sáng mấy chú cứ vào đấy mà xem, đi không cẩn thận thử nào cũng đạp phải kim tiêm, bao cao su". Nói đến đây chị ngừng một chút thở dài, rồi nhẹ giọng: "Ai mà dại dột dính vô mấy con ma nữ đó thì chỉ có chết. Toàn thứ bệnh hoạn, ghẻ lở. Nhiều khách vào đây còn bị mấy tay ma cô trấn lột ấy chứ".
Khu nghĩa địa này cũng thu hút không ít các công nhân sống quanh khu vực ra tìm "hàng". Có khi cả ba thanh niên cặp kè với một ma nữ đi vào nghĩa trang.
Những ma nữ ở chợ tình Binh Hưng Hoà toàn là những gái già dã chiến, đa số đã hết hạn "bảo hành" nên bị các tú ông, tú bà sa thải. Để tiếp tục tồn tại, họ buộc phải tiếp tục "sự nghiệp" của mình trên đường đời để kiếm sống qua ngày.
Hầu hết những ma nữ này đều mang trong người căn bệnh trầm kha. Trong bóng đêm, dưới sự che đậy của lớp phấn son và quần áo, khách làng chơi khó phát hiện được những vết lở loét trên tấm thân tàn tạ của các nàng ma nữ.
Những người dân sống gần đó còn cho biết, thỉnh thoảng người ta vẫn nhìn thấy những cô gái cằn cỗi, ghẻ lở nằm chết ở một góc nào đó trên bãi tha ma.