- Thế thì có gì là thông minh?
- Nhưng nhà tớ không hề đặt báo.
***
Đi vắng mấy ngày về, bố gọi John vào hỏi:
- John, trước khi đi công tác, bố đã dặn con là không được dạy con vẹt nói những câu tục tĩu kia mà?
- Vâng thưa bố, con có dạy nó đâu ạ. Con vẫn nhắc cho nó biết những câu ấy là cấm không được phép nói trong nhà mình đấy ạ!
***
Cảnh sát chặn xe của một cô gái:
- Sao cô lái xe chao đảo trên đường?
- Ôi! Đoạn đường này sao mà lắm cây mọc chìa ra thế? Tôi thấy một cây quệt vào bên phải kính nên tôi quặt sang bên trái. Sau đó, bên trái cũng bị cây quệt nên tôi né sang bên phải. Cành cây khác lại hiện ở bên trái, rồi lại bên phải... cho nên tôi vòng sang phải rồi lại sang trái...
- Thưa cô - viên cảnh sát nói - đó là cái gạt nước trên kính chắn gió ạ.
***
Chú bé Jan người Paris hỏi cha:
- Ba ơi, nước Thụy Sĩ nằm có xa không?
Người cha bảo:
- Con đưa tấm bản đồ Paris ra đây!
Sau khi săm soi mọi chỗ, cha lại sai Jan:
- Đưa bản đồ các vùng ngoại ô ấy!
Nửa tiếng đồng hồ sau, cha phán:
- Chắc chẳng xa lắm đâu, con ạ! Chỗ ba làm có một chú gốc người Thụy Sĩ mà ngày nào chú ấy cũng đạp xe đi làm đấy...
***
Tuyết rơi nhiều giờ liên tiếp. Tất cả sinh viên đang học bỗng nghe một thông báo: “Những sinh viên đậu xe hơi tại bãi, vui lòng ra ngoài di chuyển xe để chúng tôi có thể dọn bớt tuyết”.
Hai mươi phút sau, người ta lại nghe thông báo: “Xin 900 sinh viên đã ra ngoài để dời 14 chiếc xe vui lòng trở về lớp”.
***
Người cha ra một đề toán cho đứa con nhỏ của mình xem nó học thế nào ở trường.
Người cha: “Nếu cha có 5 quả dừa. Cha cho con 2 quả, vậy cha còn mấy quả?”.
- Con không biết nữa! - Thằng bé trả lời.
- Tại sao không? - Người cha nổi giận.
- Vì tất cả các phép toán tụi con học ở trường chỉ dùng để tính cam và táo thôi! - Đứa con mếu máo trả lời.
(Theo Tuổi Trẻ Cười)