Chỉ một đoạn đường ngắn khoảng 500 mét nhưng có tới hàng chục tiệm game mọc lên san sát.
Dân chơi sex game (S-game) không ai không thuộc nằm lòng “thiên đường” này. Vào một quán gamesoft nhỏ xíu mang tên T.T nằm ngay ngã tư Huỳnh Thúc Kháng và Pasteur, chủ tiệm là một người đàn ông với khuôn mặt nhỏ thó, đôi tròng mắt đảo liên tục. Lật vội mấy album giới thiệu đĩa Game, một khách hàng hạ giọng nói vừa đủ nghe: “Có đĩa nóng không ông chủ?”.
Ngừng một vài giây chừng như đánh giá đối tượng, ông chủ cúi mình xuống hộc tủ, lôi ra hai đĩa game, lấm lét hạ thấp giọng: “Mới nhất đó. 35.000 đồng/đĩa. Đưa tiền nhanh lên!”. Nhìn thoáng qua bìa đĩa cũng thấy ngay nội dung gì bên trong.
Chừng như tin tưởng hơn, chủ quán bắt đầu hướng dẫn cặn kẽ: “Đĩa mang tên Guy Game này là một trò chơi được tổ chức cho các cô gái ở bãi biển. Phải biết tiếng Anh để trả lời câu hỏi. Trả lời đúng thì không sao, còn sai thì cô gái sẽ... Đĩa Playboy này, người chơi sẽ tổ chức một bữa party, mời các cô gái đến ăn uống, đánh bi-a, bơi lội... Và công đoạn sau đó như thế nào tùy vào khả năng của người chơi”.
Đảo qua và hỏi hầu hết những quán gamesoft tại đoạn đường này, chứng kiến một số lượng đĩa sex game cực kỳ phong phú.
Từ những game đơn giản lồng vào các trò như dồn bóng vào rổ, đánh tennis, đoán phụ nữ hay Shemale... cho đến những trò đòi hỏi tư duy, vốn tiếng Anh phong phú hoặc khả năng chơi game phiêu lưu, hành động.
Nhưng dù sao những quán như vậy chỉ dám chứa chấp một lượng đĩa vừa phải, không dám phát tán công khai. Phần chìm của chợ Huỳnh Thúc Kháng nằm trong một hoạt động khác khủng khiếp hơn nhiều.
Rề xe chậm lại, ngó nghiêng vài phút, hơn chục chiếc xe máy vây tròn khách vào giữa ngay lập tức với hàng loạt lời mời chào: “Mua gì vậy anh? Phim sex, sex game hả? Loại nào?”. Cuối cùng hai “cò” tự nhận nhắm nhe khách đầu tiên vẹt đám đông, kéo vào một góc: “Mua Game Sex hả? Loại nào tụi em cũng có. Âu hay Á?”.
Đứng chờ vài phút trước một tiệm sửa chữa điện tử, nơi cất giấu nguồn hàng, tên cò giấu trong vạt áo một đĩa game trầy xước, không có cả bìa đĩa mang tên Silent Hill và hét giá 120.000 đồng.
Kỳ kèo giảm được 30.000 đồng, trước khi quay xe đi còn được nghe những lời tiếp thị đầy hấp dẫn: “Cái gì tụi em cũng có hết. Từ phim, game, thuốc kích dục, BCS 12 con giáp cho đến cả đồ chơi sex. Anh cần thì cứ ra đây”.
Trò chơi mua được tại chợ là một chuyến hành trình của chàng trai - nhân vật chính tìm đến cô gái mang tên Mary ở cuối trò chơi. Để đến đích, phải vượt qua rất nhiều quái vật, mê cung, sông hồ... Cao thủ mà ngồi gần 5 tiếng đồng hồ vẫn chưa thoát ra khỏi mê cung.
Lấy lý do trò chơi quá khó, 20h quay lại chợ đòi đổi hàng. Cuối cùng, chỉ nhận được cái lừ mắt: “Chơi không được đòi đổi cái gì. Trò nóng nhất bây giờ đó. Mua cái khác thì mua”. Chưa dứt lời, tên cò đã vội gạt chân chống cái tách, quay xe vù theo một con mồi đang ngó nghiêng tìm hàng bên kia đường.
C., sinh viên ĐH Khoa học Tự nhiên, một khách hàng thường xuyên của nơi này cho biết: “Những đĩa ở đây toàn là đĩa chép với giá trị thật khoảng 10.000-15.000 đồng. Nhưng khá độc nên mới được đẩy giá lên cao như vậy. Đĩa phim giá cũng tương đương thế. Ai hiểu biết, lại là khách quen sẽ dễ dàng tìm được những đĩa mới nhất, nóng nhất. Ai ngu ngơ cũng dễ dàng bị lừa bằng những game bình thường, tìm nơi nào cũng có. Chợ trời mà!”.
Việc tồn tại của “đại lộ đen” Huỳnh Thúc Kháng đã được cảnh báo từ lâu nhưng càng ngày càng ngang nhiên hoạt động công khai, chuyên nghiệp với số lượng “hàng đen” phong phú hơn trước.
Thậm chí, hầu hết những người chạy xe ôm tại khu vực này đều kiêm thêm làm “cò” mỗi khi có người hỏi đến. Từ đầu mối này, con đường lây lan của virus sex game trở nên nhanh chóng và phủ sóng khắp trường học, hang cùng ngõ hẻm.
Câu chuyện một ông bố tái mặt khi tình cờ phát hiện con mình đang chơi sex game với chiếc headphone với âm thanh rên rỉ trong đó, hoặc một bà mẹ suýt xỉu vì tình cờ dọn tủ cho con thấy một chồng đĩa game sex cao ngất không còn là chuyện hiếm hoi.
Đau lòng hơn, chuyện về Hưng, quê Sơn La từng làm nhiều người ngậm ngùi. Đậu vào một trường chuyên của Thủ đô Hà Nội. Được bố mẹ thuê nhà cho ở trọ, tặng một máy vi tính, ai ngờ chiếc máy ấy lại là nơi để Hưng chơi sex game trao đổi trong bạn bè.
Không dừng lại ở đó, để được cập nhật sex game nhiều hơn, Hưng tham gia đường dây cung cấp đĩa. Khi công an ập vào nhà, tang vật là hàng trăm đĩa sex game đủ loại. Oái ăm thay, ngay cả Hưng cũng không biết mình phạm tội gì.
(Theo Tiền Phong)