![]() |
Thông điệp viết trên bảng tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát Virginia: "Chúng tôi luôn ở bên các bạn bằng những lời cầu nguyện". |
>>Phẫn nộ trước những lời 'nọc rắn'
Bà kể khi mới đến Mỹ, do quá lo lắng vì con mình không thèm nói chuyện với ai, mẹ của Cho đã đưa con đến bệnh viện khám bệnh và được bác sĩ cho biết Cho bị bệnh tự kỷ. Cả nhà Cho đều biết con có vấn đề nhưng vì gia đình quá nghèo, bố mẹ Cho còn đang chật vật kiếm tiền nên chẳng còn thời gian để chăm sóc con trai. Không ngờ bệnh tình của Cho ngày một trầm trọng và dẫn đến kết cục bi thảm ngày 16/4 vừa qua.
Các nhà tội phạm học và tâm thần học cũng đồng tình là ở Cho có nhiều điểm đặc trưng của kẻ giết người hàng loạt: là nam giới, không có bạn bè, từng bị bắt nạt, hay đổ lỗi cho người khác, luôn nung nấu ý định trả thù và tính toán kỹ kế hoạch của mình. Thuở còn học trung học tại Trường Westfield, Cho từng là nạn nhân của sự chế giễu do nói tiếng Anh không giỏi. Một nghiên cứu liên bang về những đặc điểm chung của các tay thảm sát học đường thực hiện năm 2002 cho biết 71% những kẻ gây án “cảm thấy bị bắt nạt, ngược đãi hoặc bị người khác làm tổn thương trước khi gây án”. Một chuyên gia từng tham gia cuộc nghiên cứu nói Cho “là một ca giết người hàng loạt điển hình”.
Sau khi thảm kịch xảy ra, mặc dù chính quyền Hàn Quốc (HQ) đã lên tiếng trấn an cộng đồng người HQ tại Mỹ, nhưng tâm lý lo sợ vẫn bao trùm lên nhiều người. Theo những người HQ đang sinh sống tại bang Virginia và các bang khác, đã có nhiều lời đe dọa và miệt thị nhắm vào người HQ và những người Mỹ gốc Á. Tin đồn về các vụ đánh người HQ và cướp phá cửa hàng HQ tại Virginia càng khiến sinh viên HQ đang học tại Đại học Công nghệ Virginia hoang mang.
Một sinh viên HQ kể giờ đây mỗi khi đi ăn hoặc ra ngoài, họ phải đi thành nhóm ba, bốn người, có SV ở lì trong ký túc xá không dám ra ngoài. Bố mẹ và chị gái Cho Seung Hui tại Mỹ đang được cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt. Cuộc thảm sát ở Virginia cũng khiến nhiều SV HQ định đến Mỹ du học trở nên do dự. Tòa đại sứ Mỹ tại thủ đô Seoul ngày thường luôn có hàng người xếp hàng dài 200-300m chờ phỏng vấn xin visa du học Mỹ, mấy ngày qua trở nên vắng hoe.
Trong khi mọi người chưa hết bàng hoàng về thảm kịch 16/4 thì ba ngày sau, hai thành phố ở bắc California lại một phen hoảng loạn khi một kẻ có tiền án tên Jeffery Thomas Carney đe dọa sẽ tiến hành một vụ thảm sát tương tự nhắm vào các trường học. Lời đe dọa khiến các ban giám hiệu đóng cửa toàn bộ hơn 40 trường học, giữ gần 22.000 học sinh trong lớp cả ngày. Hiện tên này đã bị bắt và chờ ra tòa vì tội đe dọa khủng bố.
(Theo Tuổi Trẻ)