Theo The Sun, khi bà Anna Davis, 38 tuổi ra ngoài đi dạo thì nàng chó nghịch ngợm Wispa nhảy lên và cào vào ngực bà. Người phụ nữ làm công tác trợ giảng kể lại: "Ngực tôi đau và tôi cảm giác có một cục u bên trong. Nếu Wispa không nhảy lên, có lẽ tôi đã không phát hiện bệnh kịp thời như thế. Tôi nợ con chó cuộc đời mình".
Các bác sĩ đã phẫu thuật, cắt bỏ những khối u của Anna, và hiện tại bà dần bình phục sau khi trải qua cuộc phẫu thuật, các lần hóa trị và xạ trị.
Còn các chuyên gia sinh vật học tin tưởng rằng hành động của con Wispa là có chủ tâm. Claire Guest, làm việc cho tổ chức Cancer and Biodetection in Dogs (nghiên cứu khả năng khám phá bệnh ung thư ở những chú chó) cho biết: "Các nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng loài vật trung thành nhất với con người có khả năng nhận biết mùi của tế bào ung thư".
Thanh Tùng