Màn cứu người khỏi chết đuối của Max được dựng lại trên 7 News
Chú chó Max, thuộc giống chó bò của Anh, được mặc một chiếc áo phao để cậu bé có thể bám vào sau khi nó bơi ra giữa dòng sông ở cảng Noarlung, phía nam Australia, cứu em.
Rob Osborn, chủ của Max, cho hay anh đang đứng trên bờ sông thì nhìn thấy bé trai đang chới với giữa dòng nước.
"Lúc đó thủy triều đang dâng lên và cuốn đứa trẻ về phía những tảng đá lớn, đến khu vực sâu của sông", Osborn kể với 7 News. "Thằng bé hẳn rất sợ hãi trong hoàn cảnh đó".
Một thành viên gia đình và nhân chứng Nevaeh Osborn cho hay cậu bé lúc đó "chỉ còn vài giây là chết đuối".
Trước khi anh Osborn nhảy xuống nước, Max đã kịp bơi ra giữa sông để tới chỗ cậu bé. Osborn lúc này gọi to tên của Max, bảo cậu bé hãy nắm chặt vào chiếc áo phao trên người con chó.
"Thằng bé rõ ràng là một người hùng, nó đã biết làm theo những điều được khuyên", Osborn nói.
Một nhân chứng khác nhận định đứa trẻ "run lên" sau khi được chú chó kéo vào bờ.
Osborn không tiết lộ danh tính bé trai, chỉ cho biết anh và mẹ đứa bé đang hy vọng cậu bé sẽ ổn.
Sự việc sau đó được tái hiện lại trước ống kính của kênh 7 News. Video cho thấy Max bơi ra giữa sông và một cậu bé đã bám vào chiếc áo phao trên người nó để vào bờ.
Hướng Dương (Theo Mirror)