Mọi người thì hay gọi anh ý là Cume, còn cái tên anh ý đặt cho mình là Bivo, chỉ mình và anh ý hiểu và chỉ có anh gọi mình bằng cái tên ấy.
Vợ chồng mình rất hay truy cập Ngoisao.net nhằm xem các thông tin không chỉ tin tức xã hội hàng ngày mà kể cả những thông tin giải trí, cuộc sống giúp 2 đứa có nhiều những tham khảo lựa chọn. Mình muốn tạo bất ngờ cho chồng mình một lúc nào đó anh ý mở Ngoisao.net lên và thấy ảnh của hai đứa được đăng trên mục ảnh của trang báo.
Biết nhau từ năm 2010, nhưng phải đến năm 2011 chúng mình mới yêu nhau và sau 6 tháng thì ngày 5/12 mình đã chính thức chuyển sang nhà anh ý. Và cái sự gặp mặt nhau sau một năm đó cũng thật tình cờ, nếu vào sáng chủ nhật hôm đó mình không đến trường để thi hết môn hoặc là anh ý cũng không đến trường mình để thi đầu vào của trường chắc là tụi mình không thể đến với nhau được.
Rồi nhiều lúc nói chuyện anh ý nói nhà anh ý ở gần trường (đúng thật giờ mình đi học mất có 10 phút thay vì ngày trước đi từ nhà sang phải mất đến 40 phút) và có lúc anh ý nói đùa: "Sau này về nhà anh thì cả hai đứa cùng dắt tay nhau đi học". Giờ nó không phải là đùa nữa mà thành sự thực rồi.
Hai vợ chồng mình đều có cùng sở thích chụp ảnh nên khi đi thực hiện bộ ảnh này không mấy khó khăn gì, cứ lúc nào phó nháy đưa máy lên là ca hai cười toe toét, chụp cả ngày mệt nhoài rồi nhưng hôm sau đi lấy ảnh vẫn muốn chụp nữa. Vợ chồng mình rất vui được chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc này tới mọi người và mong nhận được những lời chúc phúc tốt lành.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.