Buồn nhưng mà điều đó sẽ tốt cho bạn hơn, bạn biết không. Tớ vẫn nghĩ rằng là cái mà mình đã cố hết sức xây dựng lại trở nên đổ vỡ đơn giản thế.
Buồn nhưng mà là cái mà khó ai có thể vượt qua được. Đúng là yêu người ích kỷ như tớ thì tớ biết rằng là bạn khổ nhiều, nhưng mà bạn đã không vượt qua được.
Đành vậy thôi, những gì mà đã có với nhau thì sẽ là những kỷ niệm đẹp nhé, mình tin rằng chúng ta sẽ mãi là bạn.
Dù sao cũng muốn nói rằng "Cho mình xin lỗi nhé". Bạn bảo tớ là hãy tiết kiệm lời nói đó. Vậy thì hãy coi là lời nói cuối cùng nhé.
Nhưng mà cùng với lời xin lỗi thì cho mình "Cám ơn bạn" nhiều lắm về tất cả, bạn không biết đâu. Những gì mà bạn đem lại cho mình nhiều lắm. Đó là sự tự tin, niềm tin vào cuộc sống. Cảm thấy rằng là mình sống có ích, điều đó không những quan trọng với mình mà là với tất cả những người trong gia đình tớ. Mình đã tìm lại niềm tin của họ, cái mà mình đã đánh mất. Nó quan trọng với mình lắm bạn a.
Dù sao thì nó cũng đã qua, tớ biết rằng là bạn không bao giờ online, nên chẳng bao giờ bạn đọc được những tâm sự này. Dù sao thì buồn ai chẳng phải trải qua, nhưng mà hơi bất ngờ.
Vào chính cái lúc mà mình đang cảm thấy cần có bạn thì bạn lai nói ra điều đó. Thôi cứ thử xem thế nào, đã bao giờ tớ và bạn cãi nhau đâu nhỉ. Thế mà đã 7 tháng rồi nhỉ, nhanh quá. Nhưng mà thời gian ở bên nhau đâu có nhiều.
thaihoa