Tục ngữ có câu :"Chồng bát còn có khi xô". Thật vậy, cái bát là vật vô tri vô giác, lại tròn xoe, đặt đâu nằm đấy mà còn có lúc xô vào nhau làm cho sứt mẻ huống chi là hai con người?
Một nghiên cứu gần đây cho thấy, 3/4 số gia đình ở thành phố cãi nhau vặt mỗi tuần vài ba lần nhưng chỉ một lúc sau lại "hòa cả làng". Thế nhưng đôi khi có những ông chồng tự nhiên nổi xung và trở nên dữ tợn đến không ngờ. Thực ra đa số chị em phụ nữ không biết rằng trong mỗi người đàn ông đều có một số "huyệt chết người mà nếu bị chạm nọc thì lập tức anh ta sẽ giãy lên như đỉa phải vôi.
![]() |
Hãy tránh xa các huyệt chết người. |
Theo lời khuyên của Đẹp, trong bất cứ cuộc "nội chiến" nào hãy tránh xa 5 "huyệt chết người" dưới đây.
Huyệt 1: Bị đem ra so sánh với người đàn ông khác
Đàn ông bẩm sinh rất hiếu thắng nên họ chẳng mấy thích thú với những thành công của đàn ông khác. Nếu vợ khen người đàn ông khác trước mặt họ, là gián tiếp hạ nhục họ. Hóa ra tấm gương mà bạn định đem ra cho chồng học tập chẳng có tác dụng gì mà trái lại còn làm anh ta tức tối, tìm mọi cách phản công lại và hạ nhục bạn bằng những ngôn từ cay độc, để chứng minh rằng bạn cũng chẳng hay ho gì.
Lẽ ra đàn ông thường đóng vai trò chủ lực về kinh tế trong gia đình nhưng ở thời buổi kinh tế thị trường này, thu nhập của đàn ông không đồng đều hay xấp xỉ nhau như thời bao cấp. Lác đác có những anh làm ra nhiều tiền. Nhưng nếu chồng là người không kiếm ra nhiều tiền thì khi cãi nhau, bạn đừng đem chồng ra so sánh với những người kia kẻo anh ta nổi tự ái đùng đùng. Thế là bé xé ra to. Chồng có thể mạt sát vợ là hạng người "thấy thằng nào có tiền thì tối mắt lại". Vợ lên án chồng là "bất tài". Và ai mà lường được "cuộc chiến" như thế có thể đi đến đâu?
Huyệt 2: Bị nhắc đến thất bại trong quá khứ
Cũng do bản tính hiếu thắng, đa số đàn ông chẳng bao giờ chịu thú nhận là mình thất bại. Họ còn tìm đủ mọi lý do để chứng minh cho bạn thấy việc họ không thành công có khi lại là may đấy. Vậy thì bạn chỉ nên rút kinh nghiệm với họ về sự "chưa thành công" thôi, đừng gọi là "thất bại"?.
Hồi có phong trào nuôi chó cảnh, một ông chồng đem nướng toàn bộ vốn liếng của gia đình vào việc nuôi chó, không ngờ sau đó giá chó xuống rẻ như cho. Vậy mà gần chục năm sau, hễ bà vợ xót của nhắc lại thất bại đó, ông ta lại gầm lên, phùng mang trợn mắt như Trương Phi, nhà cửa lại một phen tan tác. Gặp bạn bè, ông vẫn nổ như pháo về chuyện làm ăn của mình, nhưng vụ "chó" thì tuyệt nhiên giấu nhẹm.
Huyệt 3: Bị chê bai tướng mạo
Nếu bạn lấy phải người chồng chẳng lấy gì làm đẹp trai cho lắm thì bạn hãy quên điều đó đi. Bởi vì khi tìm bạn đời, bạn đâu có coi đẹp trai là tiêu chuẩn hàng đầu? Vậy thì ngay cả lúc cãi nhau cũng đừng có đem chuyện đó ra làm vũ khí. Kinh nghiệm cho thấy, khi đàn ông bị khích bác về tướng mạo, họ rất hay mặc cảm tự ti, thậm chí có thể nghĩ là bạn muốn so sánh hình thức của họ với thằng cha nào đó, và thế là lại cộng thêm với máu ghen, rất dễ thành điên khùng, hậu quả khó lường.
Một chị có anh chồng chỉ cao độ mét rưỡi, thường chị thấy điều đó cũng chẳng hề gì. Nhưng cứ động cãi nhau, chị ta lại lôi cái hạn chế về chiều cao của chồng ra để mỉa mai. Nào là tướng "ngũ đoản", nào là cao "một mẩu" nào là "nhất lé, nhì lùn"... Và anh ta đáp lại sự mỉa mai của vợ bằng vài cái bạt tai đến nổ đom đóm mắt. Khi cuộc chiến đến chỗ gây cấn, hình như người ta không ngần ngại sử dụng bất cứ vũ khí nào miễn là làm đối phương đau. Nếu bạn là một người vợ khôn ngoan, hãy bỏ ngay "chiêu" đó nhé!
Huyệt 4: Bị coi là kẻ nhát gan
Tuyệt đối đừng chế nhạo chồng như vậy trước mặt người khác. Bởi vì phần lớn đàn ông đều tin rằng: đã là đàn ông, không biết sợ là gì. Đàn ông đau nhất khi bị ai bảo là “hèn”. Dù rằng trong thực tế, không thiếu những đàn ông yếu bóng vía, động một tí đã "vãi linh hồn" nhưng lại rất ghét người nào lật tẩy điểm yếu đó của mình. Các bà vợ chớ có đụng vào cái "huyệt" đó. Nếu không, khi khùng lên, anh ta sẽ chứng tỏ “bản lĩnh anh hùng” bằng cách... đập vỡ đồ đạc trong nhà một cách không thương tiếc để chứng tỏ ta đây không biết sợ là gì?
Huyệt 5: Bị coi là yếu về "chuyện ấy"
Trong tất cả những điều cần né tránh khi “móc mói” đàn ông, điều tối kỵ là chê bai khả năng về tình dục. Trước nhất, họ sẽ nổi máu ghen: "Thằng này yếu kém thì thằng nào giỏi hơn?". Sau nữa, khi người ta bị coi là kém về mặt này thì sẽ cố khẳng định sức mạnh của mình ở mặt khác, ví dụ như "võ công" chẳng hạn. Điều bất lợi nhất là khị bị vợ chê bai về tình dục, đàn ông rất dễ rơi vào tình trạng đau buồn và lo lắng. Điều đó chỉ làm cho khả năng tình dục càng tồi tệ hơn, có khi lâm vào cảnh "trên bảo dưới không nghe" thì hạnh phúc vợ chồng coi như... ra khỏi cửa.
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã thống kê được hơn 10 cái "huyệt" nguy hiểm của đàn ông nhưng trên đây là 5 "huyệt chết người" mà đàn ông nếu bị ai động vào đều phản ứng quyết liệt. Vì thế, trong những cuộc "khẩu chiến" giữa vợ chồng nên tránh xa những cái "huyệt" đó. Không ít những ông chồng bản tính hiền lành, lại có học thức hẳn hoi nhưng có khi nổi khùng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ như một kẻ thất học. Đi sâu vào mới biết, anh ta đã bị vợ "điểm trúng huyệt", chạm nọc, không làm chủ được mình nữa, dẫn đến điên khùng. Nhiều nhà nghiên cứu về đời sống gia đình cho rằng, vợ chồng cãi nhau không phải để giành phần thắng, càng không phải thắng bằng mọi cách. Bởi vì suy cho cùng, trong những cuộc nội chiến, thắng đồng nghĩa với bại. Nhẹ ra thì giận dỗi lầm lì hàng mấy ngày chẳng ai thèm nói với ai, trong nhà như có đám ma. Nặng ra, biến thành đấu võ và phần thua rõ ràng là... phụ nữ.