Thi thể Emiliano Sala được đưa về quê nhà Progreso, Argentina cuối tuần qua. Tang lễ của cầu thủ xấu số được tổ chức hôm 16/2. Dòng người tới viếng tân binh Cardiff City tử nạn đều chú ý tới một chú chó mực nằm bên ngoài nơi tưởng niệm. Chú chó có tên Nala, là cún cưng của Sala, tới đám tang để vĩnh biệt chủ lần cuối.
Một tuần sau khi tiền đạo 28 tuổi mất tích cùng chiếc Piper Malibu tại đảo Chanel mà chưa tìm thấy xác, em gái Romina của Sala khiến nhiều người xúc động khi đăng ảnh Nala đứng ở cửa nhìn ra phía ngoài. "Nala cũng đang đợi anh đấy", Romina viết chú thích.
Sau khi anh trai ra đi mãi mãi, Romina xác nhận rằng cô sẽ chăm sóc Nala thay anh. "Nala, bạn đồng hành của anh giờ là của cả gia đình. Cả nhà không bao giờ cho ai nhận nuôi hộ. Tôi muốn làm rõ điều này để mọi người yên tâm", em gái Sala chia sẻ.
Theo The Sun, Nala được coi là một trong những lý do khiến Sala quay trở lại Nantes, Pháp, sau khi hoàn tất hợp đồng với Cardiff City hôm 19/1 để rồi tử nạn trong chuyến bay về xứ Wales hội quân vài ngày sau đó. Ngoài việc thu dọn tư trang cá nhân, cầu thủ xấu số cũng thu xếp thủ tục để đưa Nala sang Cardiff ở cùng. Sala ở một mình nên nuôi Nala đề bầu bạn sau khi khoác áo Nantes năm 2015. Trên trang cá nhân trước tai nạn, tân binh đoản mệnh thường xuyên đăng ảnh chụp với người bạn 4 chân.
Hàng nghìn người tới tang lễ của Sala mặc áo số 9 in dòng chữ Emi để nói lời vĩnh biệt với cầu thủ 28 tuổi cuối tuần qua. Trong lúc đau buồn, một người họ hàng của Sala yêu cầu điều tra về cái chết của anh, cho rằng tân binh Cardiff đã bị giết hại. Khám nghiệm cho thấy, Sala bị nhiều vết thương ở đầu và phải nhận diện bằng vân tay khi thi thể được trục vớt từ xác máy bay dưới đáy eo biển Manche hôm 7/2. Cho tới nay, xác phi công lái chiếc Piper Malibu chở Sala vẫn chưa được tìm thấy.