Mẹ lớn lên ở miền Trung, nơi có những chùm hoa muông muống biển, trước khi theo bà ngoại về sống trong căn chung cư nhỏ tại Thủ đô. Thời Hà Nội ít thang máy nhưng nhiều công viên, tuổi thơ của mẹ đong đầy ký ức đẹp. Thế nhưng, Hà Nội ngày nay quá ít khu vui chơi chất lượng và thuận tiện. Dẫn con về quê ngoại, mẹ biết tình yêu thiên nhiên trong con rất lớn. Cuộc sống phố thị ồn ào chẳng thiếu thứ gì, nhưng mẹ tìm hoài không thấy một không gian xanh để con thỏa thích vui chơi.
Mẹ muốn mang tuổi thơ đẹp vào trong cuộc sống thực của con. Vì vậy, mẹ chuyển tới sống ở căn hộ Park Hill, để con có thể vui đùa trên thảm cỏ xanh mượt, ngụp lặn trong làn nước biếc của bể bơi ngoài trời và khám phá 50.000 m2 cảnh quan tự nhiên. Con cũng có thể nhìn ngắm khung trời rộng lớn ở bất cứ góc nào của ngôi nhà. Sắc xanh nơi đây không thơ mộng như quê ngoại, nhưng yên bình với con.
Căn nhà của chúng ta được thiết kế thân thiện với môi trường và rộng mở với thiên nhiên. Ánh bình minh ấm áp sẽ đánh thức con mỗi sáng thức dậy. Từ cửa sổ căn hộ, con có thể ngắm nhìn mây trời, cây cỏ, sân chơi phun nước và đồi vọng cảnh.
Con thích trường đẹp và gần nhà, thầy cô hiền, phòng học nhiều thứ mới lạ. Con ghét lớp bắt đầu quá sớm, xa bạn bè khi chuyển cấp, sợ những bài học khó mà thầy cô không có thời gian giảng riêng. Ngôi trường liên cấp Vinschool sẽ mang lại cho con mọi thứ đó.
Điều mẹ thích nhất tại đây chính là phương pháp giáo dục chủ động (active learning), giúp con phát triển toàn diện về văn hóa, tiếng Anh, thể chất, nghệ thuật và kỹ năng sống. Ngoài ra, các hoạt động ngoại khóa như hội sách Vinser, hội thảo MBTI tâm lý và hướng nghiệp, tọa đàm giới tính tuổi teen, giao lưu hợp xướng quốc tế Interkultur hoặc học nhóm với bạn bè gần nhà... chắc chắn cũng giúp con tiến bộ.
Không cần đợi đến ngày cuối tuần, con vẫn có thể giải trí an toàn tại khu vui chơi của Park Hill hoặc thế giới của âm thanh, nước và ánh sáng tại quảng trường trung tâm Times City rộng 10.000 m2. Mẹ nhớ con đã phấn khích thế nào khi xem tiết mục nhạc nước ở Vinpearl. Tại đây, con không chỉ được ngắm, mà còn có thể tha hồ đùa nghịch trước đài phun nước quảng trường.
Hạnh phúc của mẹ là được ngồi trên ngọn đồi trung tâm, đọc một quyển sách và ngắm nhìn con cùng bạn bè hàng xóm đùa nghịch. Lúc rảnh rỗi, con có thể tới khu trò chơi trong trung tâm thương mại Vincom Mega Mall để tham gia các hoạt động giáo trí. Cách đó không xa là khu liên hợp thể thao với sân tập, hệ thống bể bơi hiện đại để cả gia đình cùng nhau luyện tập.
Lúc con đau ốm, mẹ cũng yên tâm hơn khi được khám chữa tại bệnh viện Vinmec rộng 20.000 m2 nằm trong khu đô thị. Đây là bệnh viện đa khoa đầu tiên đạt chuẩn quốc tế JCI, với hơn 600 phòng khám hiện đại, cho phép mẹ theo dõi quá trình khám chữa bệnh của con thông qua hệ thống kết nối thông tin mở. Mọi quyết định của mẹ đều vì mong con khôn lớn từng ngày.
Mẹ Nhím