Hôm 7/7, Ike Ekweremadu, 60 tuổi, và vợ Beatrice Nwanneka Ekweremadu, 55 tuổi, hầu tòa với cáo buộc đưa một thanh niên 21 tuổi từ Lagos, Nigeria, đến Anh để cứu đứa con gái đang mắc bệnh suy thận của họ.
Theo Daily Star, nạn nhân không hay biết ý định của vợ chồng chính trị gia này khi được đưa tới London hồi tháng 2.
Tại tòa sơ thẩm Westminster, thanh niên này cho hay anh được hộ tống tới Bệnh viện Tự do Hoàng gia để kiểm tra sức khỏe. Nhưng sau khi tiến hành toàn bộ các thủ tục thăm khám, anh từ chối phẫu thuật hiến tặng nội tạng. Vợ chồng Ekweremadu sau đó đã đối xử với anh như nô lệ trước khi anh bỏ trốn và đến đồn cảnh sát Staines, hạt Surrey, để trình báo.
Chàng trai trẻ hiện được cơ quan chức năng và cảnh sát Metropolitan hỗ trợ.
Ike Ekweremadu, cựu Phó chủ tịch Thượng viện Nigeria, và vợ bị bắt tại sân bay Heathrow sau khi bay từ Thổ Nhĩ Kỳ về Anh hôm 21/6, tờ The Sun đưa tin. Ông ta mang theo 20.000 USD.
Chính trị gia này hiện bị buộc tội âm mưu sắp xếp hoặc tạo điều kiện cho người khác đi nước ngoài nhằm mục đích lợi dụng.
Vợ chồng Ekweremadu hiện sống ở Willesden, tây bắc London, và có bốn con chung. Cả hai phủ nhận mọi cáo buộc rằng đây là một âm mưu tội phạm, khẳng định không có hành vi lợi dụng nào đã xảy ra. Họ vẫn đang bị giam và sẽ tiếp tục xuất hiện ở tòa án Old Bailey vào ngày 4/8.
Hướng Dương (Theo Daily Star)