Tại nhiều quán ăn, thậm chí trên nhiều tuyến đường ở HN có dán tờ quảng cáo khá to, kích thước 40cm x 60cm in rất đẹp (ảnh): "Chin-su, tam thái tử tự hào là nước tương duy nhất được Bộ Y tế cho phép công bố "không có 3-MCPD" trên bao bì. Cam kết trả 1 tỷ đồng cho bất cứ ai tìm được một chai nước tương Chin-su không đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế về chất 3-MCPD. TGĐ Phạm Hồng Sơn".
Giải thưởng 1 tỷ đồng mà Công ty Vitecfood công bố rộng rãi rất dễ đánh lừa người tiêu dùng trong thời điểm Sở Y tế TP HCM công bố danh sách "đen" có tới 20 nhà sản xuất vi phạm, "Đòn" quảng cáo với giải thưởng hết sức hấp dẫn của Vitecfood đã đánh trúng tâm lý của người tiêu dùng. Nước tương Chin-su dễ dàng lọt khỏi tầm nghi ngờ của khách hàng.
Chị Trần Ngọc Hà, phường Trung Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội) đã đến tận toà soạn hỏi rằng báo chí có đăng sai hoặc có sự nhầm lẫn không khi Chin-su cam kết công khai như vậy mà báo chí lại công bố có tên Chin-su trong danh sách "đen"?
Theo công bố của Thanh tra Sở Y tế chiều 23/5 thì nước tương Chin-su của Vitecfood vi phạm hàm lượng chất 3-MCPD vào thời điểm tháng 8/2005, vượt tiêu chuẩn cho phép đến 2,57 lần.
Rõ ràng trong tờ quảng cáo của Công ty Vitecfood thì lại "khoanh" vào thời điểm giải thưởng một tỷ đồng chỉ được áp dụng trong vòng một tháng (từ 15/5 đến 15/6/2007). Thể lệ tham gia của Vitecfood đặt ra xem chừng khá sòng phẳng, nhưng người tiêu dùng muốn tham gia cuộc thi phải đăng ký, sau đó vào thời điểm nào được cùng Vitecfood bốc thăm lấy mẫu tại chợ, cửa hiệu thì không được Vitecfood nêu rõ ràng.
Người tiêu dùng có quyền nghi ngờ, liệu địa điểm bốc thăm có được Vitecfood chuẩn bị trước? Số nước tương Chin-su có chứa chất 3-MCPD có được Vitecfood "âm thầm" thu hồi, sau đó tung ra sản phẩm mới để thực hiện "treo" giải thưởng? Vitecfood cần sòng phẳng và có trách nhiệm với sức khoẻ người tiêu dùng.
(Theo Lao Động)