![]() |
Từ trận mở màn gặp HN.ACB, Hoà Phát mới lại thắng ở Hàng Đẫy. Ảnh: Hoàng Hà. |
Đã lâu rồi khán giả HN mới được chứng kiến một trận đấu hay như vậy. Tính từ đầu mùa, trừ trận thắng láng giềng HN.ACB ngay trận khai mạc, đây mới là lần đầu tiên Hoà Phát thắng trên sân nhà. Khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, số lượng người chưa muốn đứng dậy ra về khá nhiều. Họ ở lại vì lâu rồi mới thấy hài lòng khi tới Hàng Đẫy xem bóng đá.
Vòng 13 |
Chủ nhật, 27/5 Thứ bảy, 26/5 Thứ hai, 28/5 |
Bên khu kỹ thuật đội Hoà Phát, ban lãnh đạo, huấn luyện, các nhà báo cũng tập trung rất đông và chúc mừng chiến thắng của đội nhà, khác hẳn với không khí buồn chán các lần thất bại trước đó.
Trở lại diễn biến trận đấu, tạo được thế trận áp đảo trước Hoà Phát và những tình huống ghi bàn ngon ăn nhưng HAGL đành chấp nhận thất bại tại Hàng Đẫy vì khả năng dứt điểm yếu kém. Còn đội chủ nhà đã chơi phòng thủ rất cố gắng sau bàn thắng sớm ở những phút đầu tiên của Das Silva.
Ngay phút thứ 4, tiền đạo Das Silva phá bẫy việt vị thành công bình tĩnh dẫn bóng xuống sát khung thành, hạ thủ môn Quốc Việt, mở tỷ số 1-0 cho Hoà Phát. Ngay sau đó, đội khách có pha đáp trả với cú sút bóng ngay ngoài vòng cấm của Duy Quang. Thủ môn Mạnh Dũng kịp thời đẩy bóng chịu phạt góc.
Bàn thắng sớm khiến trận đấu diễn ra rất sôi nổi với các pha ăn miếng trả miếng của hai đội. Phút thứ 7, Das Silva đi bóng tốc độ bên cánh trái rồi sửa bóng khá hiểm, buộc thủ môn Quốc Việt phải đẩy bóng. Xuân Thành có mặt đúng chỗ đá bồi nhưng không thành công. Phút 20, Sakda cướp được bóng ngay trên phần sân Hoà Phát, chuyền từ cánh phải cho Minh Nghĩa. Anh này quặt bóng rất khéo, loại trung vệ Alphonse, nhưng cú dứt điểm lại đi chệch cột dọc.
Phút cuối của hiệp một, HAGL có cơ hội rõ rệt nhất để san bằng tỷ số khi bóng đến chân Thonglao ngay gần khung thành, sau pha bắt bóng không dính của thủ môn Mạnh Dũng. Nhưng tiền vệ người Thái lại sút bóng quá nhẹ và đúng vào vị trí của thủ thành Hoà Phát, bỏ lỡ cơ hội quý giá của HAGL.
![]() |
Tiền đạo Minh Nghĩa (đỏ) chưa thể gánh được trọng trách ghi bàn cho HAGL. Ảnh: Hoàng Hà. |
Sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn thuộc về đội khách nhờ hàng tiền vệ với trung tâm là Thonglao chơi rất tốt. Tuy nhiên, HAGL không có một chân sút tốt để tận dụng các cơ hội đã tạo ra. Lần lượt, Việt Anh, Tăng Tuấn (tiền đạo vào thay người) bỏ lỡ những cơ hội rõ rệt để san bằng tỷ số. Tăng Tuấn đánh đầu vọt xà trong gang tấc trong tư thế không bị ai kèm từ đường tạt bóng chính xác của Dusit. Trước đó, cú đánh đầu trong tình huống thuận lợi của Việt Anh cũng đi không trúng đích. Kết quả cuối cùng là 1-0 nghiêng về chủ nhà Hoà Phát.
Kết thúc lượt đi, cả hai "gã nhà giàu" Hoà Phát và HAGL đều gây thất vọng. Tuy vậy, Hoà Phát đã có một trận thắng lượt đấu cuối để có tâm lý tốt hơn cho lượt về với những mục tiêu đã đề ra, như lời HLV Vương Tiến Dũng nói: "Hoà Phát có nhiều điều phải và khoảng thời gian tới sẽ rất bổ ích". Còn đội bóng phố núi như muốn lập tức quên đi thất bại trong một chiều thi đấu rất nỗ lực của toàn đội bóng, làm giảm khá nhiều sự tự tin của các cầu thủ.
Trong trận đấu đầu tiên ở lượt về, đội bóng của bầu Đức sẽ làm khách trước Bình Định. Một thành viên ban lãnh đạo HAGL nói: "Bóng đá là vậy, hãy quên trận thua này đi và phố biển Quy Nhơn đang chờ chúng ta". Tuy nhiên, để thực sự trở thành đại gia ở V-League và có thể thoải mái đi thư giãn trong tâm lý chiến thắng, HAGL rất cần những bổ sung có chất lượng cho giai đoạn mới.
TT | Đội | Trận | T | H | B | Điểm |
1 | Bình Dương | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 |
2 | Thanh Hoá | 12 | 5 | 6 | 1 | 21 |
3 | Đà Nẵng | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 |
4 | Bình Định | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
5 | Đồng Tâm | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
6 | Nam Định | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
7 | HAGL | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
8 | SLNA | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 |
9 | Khánh Hoà | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
10 | HN.ACB | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
11 | Đồng Tháp | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 |
12 | Hoà Phát | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 |
13 | TMN.CSG | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
14 | Huda Huế | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
Hồng Quân