Hai cụ Barry và Bettty còn bị cáo buộc rằng giàn hoa lớn trên ngôi nhà gần 200 năm tuổi của họ làm mất đi sự giản dị trong kiến trúc chung của khu vực.
Betty nói: "Chúng tôi đã gọi điện cho các lãnh đạo thành phố. Một phụ nữ nói ngôi nhà chúng tôi quá gớm ghiếc. Họ không muốn chúng tôi treo những chiếc giỏ, lãng hoa mây nữa. Nó khiến mọi người phát điên".
Hội đồng thành phố Lancaster khẳng định hai cụ già 72 tuổi ở Poulton, những người vừa trưng bày các loại hoa của họ đã đồng ý sửa sang, nâng cấp lại ngôi nhà của họ sau nhận được trợ cấp 6.000 bảng.
Tuy nhiên, theo The Sun, cụ Betty vẫn chống đối: "Giàn hoa này đã tồn tại ở đó từ trước khi những con người này sinh ra, và nó vẫn vững chãi đấy thôi. Tôi sẽ không dỡ bỏ gì cả. Người ta cứ việc tống tôi vào tù nếu muốn".
M.T.