Sau buổi diễu binh trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9, trung úy Trần Văn Nhanh, 27 tuổi, Ban Chỉ Huy Phòng thủ khu vực 3 (PTKV3) - Phú Lợi, Cần Thơ, vẫn còn nguyên bộ quân phục, bất ngờ cầu hôn người bạn gái yêu 3 năm Phương Mai, 25 tuổi, Cần Thơ.
Kế hoạch cầu hôn đã được Trần Nhanh chuẩn bị kỹ càng từ trước. Anh mua bó hoa hồng mà bạn gái yêu thích nhất với ngụ ý "yêu em trọn đời", chuẩn bị cả lúp cô dâu và nhẹ nhàng đội lên đầu cho bạn gái để có thể ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất ngay ngày trọng đại của đất nước.
Trung úy Trần Văn Nhanh cầu hôn bạn gái ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại A80. Ảnh: NVCC
"Đây là ngày trọng đại của đất nước, đánh dấu thời khắc hòa bình. Tôi muốn lấy cột mốc đẹp của đất nước làm cột mốc đẹp nhất cuộc đời của hai đứa. Sau này, cứ đến ngày 2/9, chúng tôi vừa có niềm vui tự hào Tổ quốc, vừa kỷ niệm ngày vui của chính mình, hạnh phúc nhân đôi", Nhanh nói.
Anh kể, suốt nhiều tháng tập luyện gian khó, Mai luôn là hậu phương vững chắc, gọi điện hỏi han, động viên anh mỗi ngày. Khi Nhanh tham gia diễu binh ở A50 tại TP HCM, Mai đều có mặt xem mỗi buổi tổng duyệt và lễ chính, đến A80, cô từ Cần Thơ bay ra Hà Nội cổ vũ tinh thần bạn trai.
"Chúng tôi đã yêu xa gần một năm kể từ khi tôi nhận nhiệm vụ huấn luyện cho A50. Vì vậy, sau A80, tôi sẽ dành trọn thời gian nghỉ phép cho gia đình và người yêu. Chúng tôi dự định tổ chức đám cưới sau Tết Nguyên đán", Nhanh cho biết.
Cũng trong sáng 2/9, khi khối diễu binh đi qua đường Trần Phú, ê-kíp chụp ảnh cưới nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc Phan Long, công tác tại Trại giam Hồng Ca (Lào Cai) trong sắc phục công an nhân dân đứng nghiêm chào và Thanh Huyền (Hưng Yên) mặc váy cưới, tay đặt lên ngực trái, ánh mắt tự hào.
Phan Long và Thanh Huyền nhận được nhiều lời chúc mừng từ các đồng chí, đồng đội và nhân dân sáng 2/9. Ảnh: Mr Hạnh Phúc Studio
Bộ ảnh cưới này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của người dân và các chiến sĩ diễu binh. Mọi người chủ động nhường chỗ cho đôi trẻ tiến gần hàng rào để có thể ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa sát khối diễu binh nhất. Nhiều chỉ huy dùng loa cầm tay gửi lời chúc mừng, thậm chí tiến đến bắt tay chúc phúc cô dâu chú rể.
"Ngày vui của chúng tôi được hòa chung niềm vui của cả nước, đó là niềm hạnh phúc và tự hào không gì sánh được", Huyền nói.
Ý tưởng chụp ảnh đặc biệt này nảy ra khi Thanh Huyền xem một bộ ảnh của cặp khác hôm tổng duyệt 30/8 và quyết tâm thực hiện vì "không muốn bỏ lỡ cơ hội 40 năm mới có một lần". Ban đầu, Long hơi chần chừ, lo bạn gái vất vả, đông người khó thực hiện, lại ngại mặc quân phục lúc không làm nhiệm vụ, nhưng sau khi Huyền thuyết phục, anh nhận thấy điều này thật ý nghĩa nên đã đồng thuận.
Vân Anh, đại diện studio thực hiện bộ ảnh, cho biết ê-kíp phải túc trực giữ chỗ suốt hai đêm để có được góc máy đẹp nhất. Từ 7h sáng 1/9, cô dâu đã có mặt, còn chú rể bận việc tới tối muộn mới đến. Hai người gần như thức trắng đêm lo kế hoạch không thành vì mưa. Gần 4h sáng 2/9, họ thay trang phục cưới, hòa vào dòng người cùng chờ đợi.
Đôi uyên ương là bạn đồng hương nhiều năm, tình cảm vun đắp qua những lần gặp gỡ vội vã dịp lễ Tết do đặc thù công việc và yêu xa. Sau bộ ảnh kỷ niệm đặc biệt, hai người trở về với công việc và chuẩn bị cho lễ cưới dự định tổ chức vào cuối năm.
Khoảnh khắc 'để đời' của Vinh và Ngân. Ảnh: Mr Hạnh Phúc Studio
Trước đó, vào buổi tổng duyệt sáng 30/8, Trịnh Xuân Vinh, 28 tuổi, quê Thanh Hóa, công tác tại Trung đoàn 925, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân, và Nguyễn Thị Tuyết Ngân, 22 tuổi, TP HCM cũng có một khoảnh khắc "để đời" với đoàn diễu binh diễu hành trên đoạn đường Trần Phú.
Vinh mặc quân phục, còn Ngân diện áo dài trắng. Khi các khối diễu binh đi qua, hai người đứng nghiêm trang, giơ tay chào theo điều lệnh. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận được nhiều lời chúc phúc từ người dân cũng như các chiến sĩ có mặt trên tuyến phố Trần Phú. Một chiến sĩ còn làm động tác "bắn tim" gửi lời chúc mừng riêng cho đôi trẻ.
Ý tưởng cho bộ ảnh cưới từng được họ ấp ủ từ lễ diễu binh mừng 50 năm Thống nhất đất nước tại TP HCM (30/4/2025) nhưng phải hoãn lại do Vinh trực đơn vị. Lễ Quốc khánh A80, Vinh được đơn vị tạo điều kiện nghỉ phép, còn Ngân bay từ TP HCM ra Hà Nội, cả hai có mặt từ ngày 29/8 để chuẩn bị cho shoot hình "để đời".
"Đời người mấy khi được chứng kiến một sự kiện lớn như thế. Được chụp ảnh cưới trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là kỷ niệm không bao giờ quên", Vinh nói.
Vinh và Ngân quen nhau qua mạng xã hội năm 2021, sau tám tháng trò chuyện mới gặp mặt lần đầu. Tình yêu của họ kéo dài bốn năm, trải qua nhiều thử thách vì đặc thù công việc của quân nhân.
"Ngay từ đầu, mình đã xác định khi yêu quân nhân phải cảm thông và chia sẻ. Anh thường xuyên bận rộn, nhưng mỗi khi được nghỉ phép lại tranh thủ vào thăm mình. Có lẽ nhờ sự thấu hiểu mà tụi mình gắn bó đến ngày hôm nay", Ngân bày tỏ.
Với bộ ảnh cưới lần này, cả hai mong muốn ngoài lưu giữ kỷ niệm riêng còn gửi gắm thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước. Sau chuyến đi Hà Nội, Vinh và Ngân sẽ trở lại TP HCM báo cáo đơn vị và hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn.
Hoàng Yến