Chàng trai bé nhỏ của mẹ!
Với mẹ, con là đứa trẻ khó nuôi và kiên cường nhất trên đời. Mẹ con mình đã cùng nhau vượt qua chặng đường khó khăn đó với thật nhiều kỷ niệm. Mẹ nhớ như in cái ngày đón con từ phòng sinh ra, con nặng có hơn 2 kg vì thiếu tháng. Nhưng con rất nhanh nhẹn và hiếu động. Khoảnh khắc được bế bé yêu của mẹ lần đầu trên tay có lẽ suốt cuộc đời mẹ không bao giờ quyên. Nhưng cũng từ lúc có con, mẹ con mình ở viện nhiều hơn ở nhà. Kim tiêm, truyền dịch nó quen thuộc với con đến lấy ven con còn không khóc nữa. Nhưng con của mẹ kiên cường lắm. Sau nhiều lần mẹ tưởng mất con thì nghìn lần trộm vía con của mẹ đã khỏe mạnh, bình an.
Tuy con vẫn mang bệnh trong người và đang chờ y học trong tương lai sẽ có phương pháp điều trị cho căn bệnh này, nhưng con được như bây giờ là mẹ đã mãn nguyện lắm rồi. Mỗi khoảnh khắc bên con đều là những khoảnh khắc vô cùng quý giá đối với mẹ. Mong con yêu của mẹ luôn bình an, hạnh phúc.
Con là chiến binh dũng cảm nhất của mẹ và là mặt trời của mẹ.
Nguyễn Thị Thanh Tình
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |