Mía yêu của mẹ chào đời khi con mới được 33 tuần tuổi. Con thiệt thòi hơn với các bạn đồng trang lứa khi không được da kề da với mẹ sau khi chào đời mà phải nằm lồng ấp gần nửa tháng. Lần đầu tiên mẹ nhìn thấy Mía bé nhỏ bằng bàn tay mẹ đã khóc rất nhiều, cảm xúc nấc nghẹn trong cổ họng.
Mẹ cố nén nỗi đau của vết mổ, cố nén tình thương con để mạnh mẽ tự vực tinh thần sau sinh. Hàng ngày, mẹ chịu khó đi học lớp chăm con sinh non, đi học cách massage cho con, học ấp kanguru... Mẹ chỉ mong con khỏe mạnh về nhà với bố mẹ và gia đình để được chăm sóc con tốt hơn.
Rồi ngày tháng trôi qua. Những ngày đầu khi con về nhà với gia đình, bà nội, bà ngoại, bố mẹ thay nhau thức trông con, đếm từng nhịp thở của con. Mẹ sợ lắm những lúc con có cơn tím tái hay ăn sữa bị sặc lên mũi... Từng ngày qua, mẹ cũng tích lũy được kinh nghiệm từ hội các mẹ sinh non, chăm con lớn lên từng ngày. Giờ chiến binh dũng cảm của mẹ cũng đã lớn, con rất đáng yêu. Con là niềm hy vọng, hạnh phúc lớn lao của mẹ. Yêu con rất nhiều.
Đỗ Thị Yến
|
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |