Đúng 5 tiếng trước giờ cử hành hôn lễ, Phương Mai - cô dâu hiện sống và làm việc tại Đồng Nai mới lần đầu được chạm tay vào chiếc váy cưới trong mơ của mình, dù Mai đã bắt đầu lên ý tưởng cho bộ lễ phục từ hồi tháng 3. Nàng dâu phương nam trao gửi niềm tin cho NTK Phương Linh ở Hà Nội nên toàn bộ quá trình từ lấy số đo, thảo luận ý tưởng đến chốt bản vẽ thiết kế đều được thực hiện từ xa. Tuy với người khác, đây có thể là một sự liều lĩnh nhưng bản thân Phương Mai bảo cô chưa từng hối hận vì quyết định này. Phương Mai vẫn nhớ như in khoảnh khắc thiêng liêng khi cô khoác lên người tấm soiree trắng: xúc động và hạnh phúc ngập tràn, bởi ngoài ý nghĩa là tấm áo trong ngày trọng đại của đời người con gái thì thiết kế này còn được lấy cảm hứng từ chính cái tên mà ba mẹ đã đặt cho Mai. Người bạn đời của Phương Mai - theo lời cô chia sẻ cũng đã "đứng hình" mất vài giây trong thời khắc mà cả hai đã mong chờ từ lâu này. Phương Mai tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng nhưng lại có ước mơ được chinh phục nhiều miền đất mới nên đã thử thách bản thân trong lĩnh vực du lịch với các vai trò từ điều hành đến hướng dẫn viên. Trong một lần dẫn đoàn đến Singapore, cô đã gặp được người đàn ông của đời mình và quyết định về chung một nhà sau thời gian tìm hiểu. Hiện tại, cô đã chuyển hẳn sang công việc khác tại một công ty cung cấp sản phẩm nông nghiệp hữu cơ để phù hợp hơn với cuộc sống gia đình. Có cơ hội trải nghiệm qua nhiều công việc cũng là lợi thế để Phương Mai chủ động, tự tin hơn khi cùng ông xã lên kế hoạch tổ chức ngày đại hỷ. Cô đã tranh thủ khoảng thời gian gián đoạn công việc vì dịch Covid-19 để cùng NTK bàn bạc kỹ lưỡng về váy cưới. Ý tưởng xuyên suốt cho thiết kế này xuất phát từ chính cái tên Phương Mai của cô dâu và những kỳ vọng mà cha mẹ đã gửi gắm nơi cô. Phương Mai chia sẻ: "Đằng sau cái tên của mình có một ý nghĩa đặc biệt. Mẹ đặt tên cho mình là Phương Mai với hy vọng cuộc sống tương lai của mình cũng giống như loài hoa mùa xuân phương nam này, sẽ tỏa hương thơm ngát làm đẹp đẹp cho đời". Phom váy dáng xòe nhẹ và mềm mại nhờ các đường xếp ly nơi tùng váy. Thiết kế có thể mặc thành hai kiểu tay dài và trễ vai khi thay đổi phần áo corset. Những bông hoa mai trắng được cắt tỉa thủ công đính trên vai áo vào ôm theo đường cong cơ thể cũng chính là chi tiết cô dâu yêu thích nhất trên váy cưới của mình. Váy được đính đá pha lê và có lớp vải dệt hạt đá nên dưới hiệu ứng của ánh sáng, chiếc váy như được thay đổi màu sắc liên tục. NTK Phương Linh - người thực hiện chiếc váy cưới mang tên cô dâu cũng chia sẻ thêm rằng, hoa mai trắng trong quan niệm của người Việt là biểu tượng về sự tốt lành, phú quý, là hiện thân cho cốt cách, phẩm chất người con gái. Vì thế, không chỉ là một tác phẩm, chiếc váy còn thể hiện sự trân quý của NTK với cô dâu, mong muốn tôn vinh vẻ đẹp thuần khiết cho tân nương trong ngày trọng đại. Toàn bộ chất liệu làm nên chiếc váy cưới đều được nhập ngoại và nhiều chi tiết thực hiện thủ công. Ảnh: Vương Đình Khang, Calla Bridal Hà Nhi