![]() |
Ảnh minh họa. |
Hóa ra thường ngày cái máy giặt hoạt động rất tốt, nó làm sạch đống quần áo trong khi mọi người việc ai nấy làm. Hôm nay, mất điện, vợ anh phải lúi húi giặt áo quần. Anh quan sát một hồi, chợt thấy như trẻ ra vài chục tuổi, anh nhớ tới ngày nào còn phải hứng từng xô nước, rồi vừa nghe tiếng nước chảy vừa nhìn vợ cầm bàn chải giặt từng chiếc áo, chiếc quần. Nhìn vợ giặt giũ, anh thấy tiếc cái ngày xa xưa đó, lúc ấy vợ chồng anh chia bùi sẻ ngọt giữa bao nhiêu thiếu thốn mà gia đình luôn vui vẻ, đầm ấm.
Bây giờ, thời đại công nghiệp, việc trong nhà còn lại chẳng là bao, máy thay người rất nhiều. Gia đình anh thuộc diện trung lưu, có phần nhàn nhã, thế mà lại hay cãi nhau. Anh bảo tôi: “Cuộc sống vợ chồng có lẽ cần đến những cử chỉ chăm sóc lẫn nhau như thế cậu ạ. Cái gì cũng máy, cái gì cũng người giúp việc, thấy xa lạ với nhau quá”.
Anh chợt nhận ra là từ lâu lắm rồi anh không còn đón đưa vợ cũng chẳng mua cho vợ những món quà bất ngờ, dù nhỏ nhưng làm chị vui. Bây giờ, hai người thường cùng nhau đi thăm bạn bè, họ ăn mặc đẹp, uống rượu vang, ai cũng khen là sang trọng quý phái, nhưng về tới nhà thì lại người nói, kẻ im.
Anh lại ước ao giá như nhà anh không có chiếc máy giặt để anh được đứng nhìn vợ lúi húi giặt quần áo như ngày xưa.
(Theo Người Lao Động)