Chiếc lá sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa nếu như có em ở bên cạnh. Có thể nói em là người con gái bấy lâu nay anh đang tìm kiếm và hơn hết giữa chúng ta có sự đồng cảm. Điều mà em không thấy được ở bạn trai em và anh không cảm nhận được từ bạn gái cũ của anh. Anh và em gặp nhau hơi muộn màng khi em đã có bạn trai. Lúc trước đến giờ, anh chưa bao giờ nghĩ anh sẽ là người thứ ba vì anh không thích phá hoại hạnh phúc của người khác. Nhưng gặp em anh lại khác. Có 2 câu nói anh và em hay nói với nhau " Cái gì của mình là của mình, không phải là của mình thì sẽ không phải là của mình" và "Cái gì của mình là của mình, không phải là của mình thì mình cướp lấy". Anh rất muốn cướp em ra khỏi bạn trai của em, anh rất muốn mang lại hạnh phúc cho em, muốn được mở mắt ngắm nhìn em vào mỗi sáng tỉnh dậy, uốn được cùng em ngắm hoàng hôn và bình minh, muốn được em dựa vào anh mỗi khi em cảm thấy mệt mỏi. Nhưng có lẻ tình cảm em dành cho anh chưa đủ.
Em chưa biết tình cảm đó như thế nào, chưa biết tình cảm em dành cho anh chỉ là "say nắng" hay là tình yêu. Và em chưa dám mạo hiểm rủi ro đến với anh. Nhưng anh biết chắc một điều khi tụi mình ở bên nhau, tụi mình rất vui vẻ và hạnh phúc, điều này em biết mà phải không em?Bây giờ anh và em chỉ tin vào Duyên phận. Nếu tụi mình có duyên phận, trước sau gì tụi mình cũng là của nhau phải không em.
Hy Vọng