>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Thảo Nguyên
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được điều gì từ nó?
- Vòng xoáy tình yêu, tôi đã coi bộ phim này đến vài lần nhưng vẫn thích. Đơn giản vì xoay quanh bộ phim ấy, tôi tìm thấy được sự mạnh mẽ, dứt khoát và những giá trị bị đánh đổi từ cuộc sống đến thật lạ.
2. Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012?
- Điều đầu tiên tôi muốn nói đến là nhóc Bin, nhóc được cô em chồng gửi đến từ đầu năm học. Phần vì cô đang có em bé, phần vì sức khỏe và quan trọng hơn hết là để cháu ở gần ông bà ngoại. Từ ngày nhóc đến, từ ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc vốn dĩ theo một chế độ nhất định của tôi bỗng chốc bị xóa sạch. Thế nhưng, cũng chính nhóc mang lại cho gia đình nhỏ của tôi bầu không khí mới, ấm áp hơn, nhiều tiếng cười hơn và có lẽ còn bao gồm cả những khoảnh khắc hạnh phúc ngọt ngào hơn gấp bội.
- Điều thứ hai phải kể đến là cuộc gặp gỡ với cô gái có cái tên Đan Lê. Tôi gặp em vào một tối mưa nhẹ tháng 12/2010 trong bữa tiệc rượu khá đông đảo khách mời. Tôi còn nhớ em mặc bộ trang phục màu hồng nhẹ, làn da trắng mịn màng, gương mặt đẹp dịu dàng. Thế nhưng, cái nhìn đầu tiên tôi dành cho em lại là nụ cười đầy trách cứ bởi lẽ vây quanh em khi đó là một vài người đàn bà hung hãn đang bảo vệ quyền làm vợ theo cách họ cho là chính đáng.
Em ngã gục dưới làn mưa khi những người đàn bà kia khuất bóng, chẳng biết phần lý trí hay trái tim thúc giục mà tôi lại đến bên em, cởi vội chiếc áo len mỏng tan khoác lên cơ thể em như thể tôi và em là hai người bạn tự khi nào. Dừng chân nơi quán nước vỉa hè tránh cơn mưa lớn chợt đến, tôi lơ đễnh còn em kiệm lời. Thế nhưng, cắt ráp những rời rạc theo từng lời em nói, tôi phần nào ghép chúng lại thành một phiên bản hoàn chỉnh. Ba em mất sớm, mẹ đang mang căn bệnh hiểm nghèo, em trai đang tuổi ăn tuổi học, đó là nguyên nhân dẫn em tìm đến con đường đen tối nhuốc nhơ này.
Một ngày tháng 9/2011, em tìm đến tôi với bộ trang phục giản dị, em vẫn vậy, vẫn xinh đẹp thuần khiết, vẫn kiệm lời. Em đã tin vào lời hứa của tôi, em tin tôi chắc chắn sẽ giúp em nếu một ngày em muốn có cuộc sống bình thường như bao nhiêu con người khác. Và đổi lại, tôi cũng tin em sẽ có thể sống lành mạnh nếu em tìm đến và luôn chờ đợi.
Hơn một năm sống và làm việc cùng em, tôi đã thay đổi, nhận ra rất nhiều những giá trị xung quanh cuộc sống mà có lúc tôi nghĩ nó rất đỗi bình thường. Tôi từng hỏi em, em có hối hận về con đường mà em đã đi? Em trả lời thật nhanh: "Em không hối hận vì nhờ nó, em mới có tiền để giữ mẹ ở lại bên mình được lâu hơn, nếu phải đánh đổi nhiều hơn vậy nữa em cũng không hối hận chị ạ! Em yêu mẹ vậy nên em muốn làm tất cả để có mẹ. Giờ mẹ đi rồi, em sống lại cuộc đời bình thường này nhưng chưa bao giờ em nghĩ cuộc đời trước kia là nỗi đau gì hết".
3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn hoặc đã từ bỏ thành công trong năm 2012?
- Mỗi khi giận thường không chịu đàm phán dưới mọi hình thức nhưng đã bỏ được.
- Mỗi sáng thường phải bị giám sát chặt chẽ mới chịu dùng bữa và nước ép đúng giờ, đã cố nhưng vẫn chưa thể bỏ thói quen này.
- Mỗi khi bệnh, không bao giờ đi bác sĩ và sợ chích thuốc cực độ.
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012.
- Đà Lạt - nơi của những con người thân thiện, dễ gần gũi, đầy ắp cái gọi là tình giữa người với người, không khí lại cực trong lành, dễ chịu.
- Thành phố Cần Thơ, vùng sông nước Cửu Long không quá ồn ào, không quá vội vã như mảnh đất Sài Thành ngột ngạt, lắm bon chen. Tôi thích cảm giác mỗi buổi sáng được nhìn ngắm quang cảnh giao thương hàng hóa nơi chợ nổi, thích cả cảm giác được đắm mình trong những vườn trái cây bên những cô gái với chất giọng thật ngọt ngào, ngân nga những bài vọng cổ đúng chất nam bộ. Và chắc chắn nếu đến Cần Thơ, tôi sẽ không bỏ lỡ dịp được dạo quanh sông trên du thuyền, ăn món chuột nướng ngon tuyệt.
- Phú Quốc - nơi tôi tìm thấy được vẻ đẹp bao la của biển cả, chỉ cần đứng trước biển đã đủ để thấy chuyến đi không hề uổng phí.
- Cuối cùng là nhà của mẹ - nơi tôi đã được sinh ra và lớn lên. Mỗi khi buồn lại vượt 200km về bên mẹ. Đôi lúc, chỉ đơn thuần là ngã vào lòng mẹ, cùng mẹ dùng bữa, sau đó lại trở về Sài Gòn, thế thôi đã thấy mọi chuyện trở nên giản đơn hơn.
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm 2012?
- Đan Lê: Tôi chắc chắn sẽ không thể tìm thấy được một Đan Lê thứ hai nào nữa trong cuộc đời này. Em dũng cảm, bản lĩnh, luôn có trách nhiệm và luôn biết cách làm chủ cuộc đời mình.
- Thảo Nhi: Một con bé hồn nhiên, vô tư và luôn đem lại tiếng cười cho mọi người.
- Anh Quốc Nam: Anh tài xế nhiệt tình, thân thiện, khả năng xử lý tình huống cực nhạy.
- Bạn Thùy Ái: Cô gái có ánh mắt nâu buồn, tính tình dịu dàng, thùy mị, dễ xúc động đến mức chỉ cần nhìn thấy một đứa trẻ có hoàn cảnh đáng thương là nước mắt sẽ rơi đến không kịp dỗ.
- Nhóc Hoài Nam: Cậu sinh viên năng động, hoạt bát, luôn biết quan tâm đến tất cả mọi người dù là cậu em nhỏ tuổi nhất.
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012?
- Đánh nhóc Bin vì nhiều tội công lại. Mấy đêm liền đã không ngủ được, tự hứa từ nay về sau dù Bin có mắc phải lỗi lớn hơn nữa cũng không bao giờ đánh đòn nhóc nữa.
- Dù đã nói sẽ hạn chế tối đa việc giận dỗi mỗi khi chồng về khuya nhưng đôi lúc lại khó lòng thực hiện hoặc có thực hiện cũng thật miễn cưỡng, o ép mình lắm thay.
- Chưa thật quyết đoán, giải phóng nhanh những việc đã lên kế hoạch dẫn đến hệ lụy luôn chậm hơn tiến độ cho phép.
- Chưa thật sự biết đặt mình vào người khác để hiểu, cảm thông và chia sẻ kịp thời.
- Mỗi lúc phạm sai lầm lại không thích bị la mắng mà chỉ thích được nhắc nhở nhẹ nhàng.
- Cuối cùng là năm nay mình nhận ra từ sau khi kết hôn, bỗng nhiên mình trẻ con nhiều hơn so với trước kia. Ỷ y và tựa nương vào vòng tay của chồng quá mức đến nỗi có lúc quên luôn chồng cũng là người bình thường và cũng cần được nâng đỡ ở khoảnh khắc nào đó trong cuộc sống.
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn đã học được trong năm 2012?
- Chăm sóc nhóc Bin mới hiểu hết được ngày xưa mẹ đã chăm sóc mình vất vả đến thế nào.
- Không dung túng sai lầm của những người mình yêu thương mà phải giúp họ nhận ra sai lầm.
- Bất kỳ ai cũng có mặt lương thiện, quan trọng ta có biết nhìn nhận sự lương thiện đó để yêu thương họ hay không.
- Không dằn vặt mình bởi cái sai của ngày hôm qua mà sẽ sửa chữa cái sai đó ở ngày hôm nay để không phạm sai thêm lần nào nữa.
- Khi cần thiết, lời nói dối thiện chí hơn gấp nhiều lần lời nói thật tàn nhẫn.
- Bình tĩnh, đối đầu và vượt khó sẽ thấy khó khăn cũng chỉ như gia vị của cuộc sống.
- Đôi khi ta bỏ qua những hạnh phúc ngay bên cạnh để chạy theo thứ hạnh phúc hư ảo. Rồi khi chợt nhận ra, nó đã tuột khỏi tầm tay.
8. Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012?
- "Đã có chồng rồi ai lại đi khóc nhè như con nít vậy con. Có các con bên cạnh, mẹ có lòng tin là mình sẽ không sao cả đâu, tất cả các con là niềm tự hào của mẹ. Vì vậy, mẹ vẫn còn muốn ở bên các con thêm nữa" - câu nói của mẹ tôi trước khi tiến hành ca phẫu thuật.
- "Hoàng mà ăn hiếp con thì cứ nói mẹ biết, mẹ sẽ đánh đòn nó ngay" - câu nói vui của mẹ chồng tôi mỗi khi cả nhà xum họp.
- "Mỗi khi bé dỗi hay ốm, anh không còn tâm trí để làm việc gì cả. Bởi thế cấm bé dỗi, ốm dưới mọi hình thức đấy" - câu nói ấm áp của chồng tôi.
- "Hôm nay anh không có nhà nhưng đã đặt camera, bé mà không ăn uống đúng giờ là không xong với anh đâu" - câu nói của chồng tôi qua điện thoại khi đi công tác xa.
- "Mẹ Nguyên đừng khóc để Bin nói bố Hoàng dẫn đi mua kẹo cho mẹ nha" - ccâu nói của nhóc Bin khiến tôi phải dừng ngay những giọt nước mắt và thấy lòng nhẹ hẳn đi.
-"Dù tớ và cậu đều đã có gia đình riêng nhưng tớ hứa chỉ cần cậu cần tớ chia sẻ điều gì phiền muộn, tớ sẽ ưu tiên cậu lên hàng thứ nhất. Hứa đấy" - câu nói của người bạn thân thiết nhất.
- "Ngay bây giờ, tớ muốn mượn cánh cửa thần kỳ của Đô-rê-rmon, để có thể đưa cậu đến nơi này xem mặt trời lặn, nó rất tuyệt và tớ tin cậu sẽ thích" - câu nói của cậu bạn thời sinh viên, cũng là mối tình đầu của tôi.
- "Tâm có thể xem chị là người chị thứ hai của Tâm được không ạ? Ngoài chị hai, chị là người mà Tâm nể trọng nhất trong cuộc đời" - câu nói của cậu em trai của Đan Lê trong một lần cậu lên thăm Đan Lê vào dịp hè.
9. Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012?
- Lên thực đơn phù hợp đảm bảo dinh dưỡng cho cả gia đình và chuẩn bị những bữa ăn thật ngon.
- Chăm sóc cây cảnh vào mỗi sáng và cắm hoa vào mỗi cuối tuần.
- Lướt êm trên những phím đàn mỗi khi tâm trạng không được thoải mái.
- Dạy Bin học, cùng Bin tung tăng đến những khu vui chơi, mua sắm.
- Mỗi cuối tuần cả nhà về thăm ba mẹ chồng và mỗi cuối tháng về thăm ba mẹ tôi.
- Vào các dịp lễ hoặc những ngày đặc biệt, sau khi đã hoàn tất công việc sẽ cùng mấy cô bé nhân viên làm một bữa thịnh soạn bên ngoài.
- Tham gia những chuyến từ thiện cùng một vài cộng đồng có chung niềm khao khát giúp đỡ phần nào cho những đứa trẻ mồ côi.
- Cafe một mình nơi góc quán quen thuộc với một quyển sách để thả hồn cùng thiên nhiên mỗi lúc mệt mỏi.
- Cùng chồng dành ra 30 phút mỗi ngày, chia sẻ những vấn đề xung quanh cuộc sống.
10. Mười dự định/kế hoạch/việc làm/hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013?
- Dừng kế hoạch có em.
- Cố thuyết phục ba mẹ chồng để bố mẹ Bin mau chóng được ông bà tha thứ và chấp nhận.
- Cùng bố mẹ Bin và chồng làm một chuyến du lịch ra trò.
- Gạt bỏ những việc không cần thiết đưa Bin về Đà Lạt nhiều hơn.
- Chi tiêu hợp lý, dành riêng khoản chi phí, theo chân mọi người đóng góp cho những đứa bé đáng thương.
- Chăm chút lại quán xá, tạo nhiều không khí ấm áp và mới lạ để tri ân những khách hàng gắn bó nhiều năm với quán.
- Không thất hứa thêm bất kỳ lần nào nữa những buổi họp mặt cùng các bạn thời sinh viên.
- Phải nghiêm khắc hơn với bản thân để đảm bảo sức khỏe tốt.
- Trau dồi thêm vốn tiếng Anh hạn hẹp.
- Trở lại guồng máy có kỷ luật về giờ giấc.