Khi tôi đang chông chênh vì bị người yêu phản bội thì tôi gặp anh qua đứa bạn học cùng lớp nó cũng chỉ quen anh qua chat. Anh là một người gần bước qua tuổi 30 nhìn bề ngoài thanh tú, lịch sự nói chuyện rất hút lòng người qua mấy lần gặp gỡ nói chuyện và qua tin nhắn tôi đã quá vội vàng chấp nhận lời yêu của anh. Đúng 4 tháng yêu nhau tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi bên anh tôi không một chút e ngại mà trao cho anh tất cả.
Tôi luôn được nghe những lời hứa hẹn về tương lai, những lời khẳng định như anh mà có người con gái nào khác hay bất cứ việc gì anh sẽ nói thẳng với em nên em đừng vội suy nghĩ lung tung hoặc anh rất ghét tính lăng nhăng anh sẽ không bao giờ chấp nhận. Niềm tin tôi dành cho anh dần dần cao hơn kể cả khi bạn bè người thân khuyên nhủ và bảo nên cảnh giác. Tôi cũng có chút suy nghĩ nên đặt ngay câu hỏi thẳng tới anh, anh rất khôn khéo nhẹ nhàng trấn an và khẳng định: "Đúng ngày xưa trẻ anh có chơi bời nên giờ mọi người mới nghĩ vậy em à, nhưng giờ anh cũng biết rút kinh nghiệm với lại mình lớn rồi phải suy nghĩ chín chắn lo cho tương lai. Anh lại là con trai phải biết mỗi thứ một ít cho dù mình chơi không giỏi...".
Tôi cứ mụ mị yêu anh say đắm đến khi vô tình được nghe chuyện về tình cũ trước đây của anh khi đó tôi mới giật mình. Người đó hơn hẳn tôi về mọi mặt cớ sao anh vẫn bỏ. Tôi về hỏi bạn trai, anh bảo chỉ quen cô ta chơi bời chứ không có yêu đương gì đâu đừng suy nghĩ, cũng kể từ đó tôi quan tâm hơn về cách ứng xử và cố tình nói bóng gió với anh nên anh có phần ngày càng khoảng cách. Tôi đem tâm sự này than vãn với đứa bạn rất thân của tôi. Bạn tôi mới bảo để bạn thử lòng anh ta coi nào. Nên tôi đã đưa số điện thoại của anh cho nhỏ bạn để nói chuyện. Chỉ sau ba ngày nói chuyện anh ta đã hiện nguyên hình khi nhận được những dòng tin nhắn chụp lại cuộc đối thoại giữa hai người mà cô bạn thân gửi cho tôi. Lòng tôi đau như cắt.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Hôm sau, anh ấy có đám cưới, bạn tôi giả vờ đòi đi theo nói cho em đi với anh ấy liền đồng ý đón bạn tôi dù cách xa 10km. Khi đó tôi cũng nói em muốn đi chơi cùng thì anh lại kêu "bận công việc nên hẹn bữa khác đi". Giờ thì bạn tôi bị anh ta lừa hay là tôi bị lừa đây? Đến khi điện thoại reo lên nhỏ bạn nói "cá đã cắn câu", anh ta đã xuống bến xe để đón bạn tôi, nhưng thật ra bạn tôi không về, cô ấy hỏi tôi phương án tiếp theo là gì? Khi đó tim tôi như bị bóp nghẹt muốn khuỵu ngay tại chỗ.
Vậy mà khi gọi điện cho bạn tôi không được anh ta đã quay về, nhưng chúng tôi lại nhắn bảo rằng đang đi làm tóc, thế là anh ta lại quay lại địa điểm hẹn để đón bạn tôi. Vậy là mọi thứ đã rõ ràng. Khi về tôi đã nói thẳng để coi anh ta ứng xử ra sao. Nhưng lại là câu nói cần suy nghĩ, cần thời gian, không một lời giải thích cũng không một câu xin lỗi để tôi được phần nào an ủi bản thân. Anh chỉ im lặng, né tránh không nghe máy không trả lời, cũng không chịu gặp.
Tôi yêu anh rất nhiều luôn nhớ những kỷ niệm hai đứa bên nhau. Tôi không thể xóa được dù tôi đã bảo chính mình quyết tâm quên và không thể tha thứ cho kẻ phản bội. Tôi muốn anh nói được câu yêu tôi thì cũng có thể mở miệng nói câu chấm dứt. Anh từng nói anh im lặng để suy nghĩ trước khi nói nhưng anh đã suy nghĩ hơn một tháng rồi, khi nào cũng thể hiện sự quyết đoán và chơi rất quân tử. Tôi cũng tự trách bản thân mình tại sao lại lụy tình như vậy. Nhưng tôi không tài nào làm khác được. Mong các bạn hãy giúp tôi. Tôi xin cảm ơn.
Hương Ngọc
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.