
Kate với nốt ruồi bên phải, trên miệng, giống hệt bức chân dung do Louis vẽ. Ảnh: Instagram
Hôm 18/2, Kate chia sẻ các bức chân dung do ba con là Hoàng tử George, 11 tuổi, Công chúa Charlotte, 9 tuổi và Hoàng tử Louis, 6 tuổi, sáng tạo, nhằm khuyến khích các bậc cha mẹ cùng vẽ tranh với con cái.
Nhiều người hâm mộ kinh ngạc trước tài năng nghệ thuật của George, người đã tạo ra bức chân dung Kate ngồi trên ghế bành bằng nét vẽ tinh tế. Tuy nhiên, chính sự chú ý đến "tiểu tiết" trong tranh chân dung của Hoàng tử út Louis mới khiến các fan trầm trồ. Bức chân dung do Louis vẽ, bằng bút chì màu đỏ, có một nốt ruồi phía trên môi bên phải, một chi tiết đặc biệt trên gương mặt Vương phi xứ Wales.
Bức vẽ được nhà Wales chia sẻ trên tài khoản X, trong khuôn khổ chiến dịch vì trẻ em của Kate, nhấn mạnh tầm quan trọng của nghệ thuật trong việc hình thành sự phát triển với trẻ. Kate cho biết: "Vẽ chân dung với trẻ em có thể tạo ra khoảnh khắc kết nối khi bạn dành thời gian ngắm nhìn và tập trung, cũng như sáng tạo và - quan trọng nhất - cùng nhau vui vẻ!".
Bên dưới bài đăng, một người bình luận: "Louis đã vẽ bức tranh rực rỡ nhất trong cả 4 bức. Thật là một khoảng thời gian tuyệt vời bên các con, Kate nhỉ". Một người khác khen ngợi: "Louis đáng yêu quá! Đúng là một cậu bé hết mực yêu mẹ!". Thêm một người viết: "Dễ thương quá. Cảm ơn vì đã chia sẻ".

Tranh chân dung Kate của Hoàng tử George. Ảnh: Instagram
Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ hoàng gia cũng cho rằng các con của Kate được thừa hưởng khả năng hội họa từ mẹ, người theo học ngành Lịch sử Nghệ thuật tại Đại học St Andrew. "Nắm bắt được thần thái của chủ thể trong một bức phác họa là một năng khiếu đặc biệt. George thực hự được thừa hưởng gen tốt từ mẹ", một fan viết trên X.
Đây không phải là lần đầu tiên người hâm mộ hoàng gia được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật của Hoàng tử George. Vào tháng 12/2022, cặp vợ chồng hoàng gia từng chia sẻ bức tranh tuần lộc của con trai cả trên tài khoản Instagram của họ.
Nghệ sĩ Hannah Dale cho rằng tác phẩm của George "đáng yêu" và cậu bé Anh có khả năng sử dụng màu nước ấn tượng. Phát biểu với tạp chí Hello! vào thời điểm đó, nghệ sĩ cho biết: "Tôi nghĩ tình yêu động vật và tình yêu thiên nhiên rõ ràng là điều đã thu hút sự chú ý của cậu bé. Điều đó truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều".

Hoàng tử George vẽ tuần lộc nhân mùa Giáng sinh năm 2022. Ảnh: Instagram
Hồi tháng 2/2019, Vương phi xứ Wales tiết lộ cô rất thích các hoạt động sáng tạo cùng con. Trong chuyến thăm trường tiểu học Lavender ở Enfield, bà mẹ ba con cho biết: "George tìm thấy một mẩu than trong lò sưởi và nói 'Mẹ ơi, con sẽ vẽ một bức tranh'. Đó là điều rất tuyệt, các cháu có thể thử từ mọi thứ xung quanh mình. Nó thể hiện sự sáng tạo của các cháu và có thể giúp các cháu tự tin. Tôi yêu nghệ thuật khi còn đi học. Tôi vẫn luôn nhớ khoảng thời gian đó và vẫn yêu thích những kỹ năng đã học được. Vì vậy, tôi hy vọng các cháu cũng cảm thấy như vậy".

Ba con của William - Kate, gồm: George (trái), Louis (giữa) và Charlotte. Ảnh: UK Press
Tuy nhiên, Kate không phải là người có ảnh hưởng duy nhất đến các con cô, vì ông nội của chúng cũng là một họa sĩ nhiệt thành. Vua Charles III từng được thầy dạy vẽ Robert Waddell khuyến khích theo đuổi tài năng sáng tạo khi ông còn là sinh viên tại Gordonstoun ở Scotland.
Vị vua sau đó đã được các nghệ sĩ Anh như Edward Seago và John Napier dạy dỗ. Nhà vua chủ yếu vẽ tranh phong cảnh bằng màu nước về các dinh thự hoàng gia và các địa điểm đẹp khác. Vua Charles III bắt đầu bán bản in các bức tranh màu nước vào năm 1997 để gây quỹ từ thiện.
Tùng Anh (Theo Mail, Mirror)