![]() |
Học sinh trường Bình Chiểu giờ tan trường. |
“Tôi thuộc diện KT3, tạm trú tại khu phố 1, phường Bình Chiểu. quận Thủ Đức, TP HCM. Ngày 22/6, chúng tôi đến Trường tiểu học Bình Chiểu để làm thủ tục nhập học cho con vào lớp 1 nhưng không được nhận với lý do trường đã hết chỗ. Ngày 30/6, khi đến ban điều hành khu phố 1, tôi được gặp và quen biết thầy Cao Dương Thái là giáo viên phụ trách phổ cập ở phường.
Chúng tôi có đưa phong bì nhờ thày Thái lo hồ sơ vào trường. Thày Thái nhận lời và hứa sẽ xin cho các em vào Trường tiểu học Bình Chiểu trong tháng tám. Mỗi hồ sơ thày Thái có đề nghị PH đóng thêm tiền nhưng cuối cùng đến ngày nhập học con tôi không được nhận”. Đó là nội dung thư khiếu tố của đại diện nhóm 14 phụ huynh ở phường Bình Chiểu.
Theo nhóm phụ huynh này, tổng số tiền họ đã đưa cho ông Thái lên đến hơn 37 triệu đồng. Tiền được giao nhận nhiều lần từ tháng sáu đến cuối tháng tám. Có lúc do phụ huynh tự nguyện bỏ phong bì gửi thày, có lúc thày yêu cầu đóng các khoản gọi là tiền tạm thu để xây dựng trường lớp, tiền nhập học đầu năm, tiền học hè... Ít nhất 1,1 triệu đồng và nhiều nhất lên đến 6 triệu đồng, đổi lấy lời hứa của thày sẽ đưa trẻ vào Trường Bình Chiểu.
Trên thực tế, những học sinh này không được học hè. Khi phụ huynh thắc mắc, thầy Thái giải thích do Trường đang xây thêm phòng, hiện tại chưa đủ phòng học nên phải tiếp tục chờ.
Theo một phụ huynh trong nhóm này, anh Phan Anh Tuấn, ngày 28/8, quá nóng lòng anh chở con ra Trường Bình Chiểu tìm ông Thái, được ông hẹn hôm sau (ngày 29/8). Hôm sau, ông Thái đưa cho anh Tuấn một giấy gọi vào Trường tiểu học Tam Bình và bảo “học đỡ vài tuần, khi Trường Bình Chiểu xây xong sẽ chuyển về”. Theo sự hướng dẫn của ông Thái, anh Tuấn cùng nhiều người khác chở con sang Trường Tam Bình trước sự ngỡ ngàng, bối rối của ban giám hiệu trường này.
Trước tình cảnh 14 đứa trẻ không có chỗ học và được sự chấp thuận của Phòng GD-ĐT quận Thủ Đức, nhà trường cho số học sinh này nhập học mặc dù sĩ số lớp đã cao. Những ngày sau đó, Trường Tam Bình còn tiếp nhận thêm hai học sinh nữa do ông Thái dẫn đến.
Vụ việc được tập thể phụ huynh phản ảnh đến UBND phường Bình Chiểu và Phòng GD-ĐT quận Thủ Đức. Sáng 30/8, tại UBND phường, ông Thái trả lại tiền đã nhận cho tám phụ huynh có mặt, tổng số tiền gần 17 triệu đồng.
Thày Nguyễn Trọng Cường, Trưởng Phòng GD-ĐT quận Thủ Đức, cho biết: “Sau khi nhận được phản ảnh, phòng GD-ĐT đã tiến hành xác minh, làm việc với anh Thái. Anh Thái được cơ cấu là thành viên hội đồng tuyển sinh trường, có nhiệm vụ đi khảo sát, vận động học sinh ra lớp nhưng anh Thái đã lợi dụng việc này để thủ lợi. UBND quận Thủ Đức đã có thông báo tạm thời ngưng công tác chuyên trách phổ cập giáo dục tại phường Bình Chiểu của anh Cao Dương Thái. Anh Thái đã làm tường trình, kiểm điểm thừa nhận vụ việc và tự đề xuất mức kỷ luật là buộc thôi việc”. Chiều 21/9, Phòng giáo dục cũng đã họp thống nhất và đề xuất lên UBND quận hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với thày Thái.
Trường tiểu học Bình Chiểu nằm trên địa bàn giáp ranh giữa TP HCM và Bình Dương, cạnh khu công nghiệp rất đông dân nhập cư. Số trẻ đến tuổi vào lớp 1 theo đúng tuyến được phân luôn cao hơn chỉ tiêu tuyển của nhà trường nên công tác tuyển sinh lớp 1 bị áp lực căng thẳng.
Theo báo cáo của Trường tiểu học Bình Chiểu, năm học này trường được giao chỉ tiêu năm lớp 1 là 189 cháu, nhưng do số trẻ trên địa bàn quá đông nên trường tuyển đến 228 cháu. Theo phân tuyến, Trường tiểu học Bình Chiểu sẽ nhận HS ở khu phố 1, 2, 3, phường Bình Chiểu. Thế nhưng nhiều học sinh thuộc diện KT3 ở khu phố 1 sát cạnh trường không được nhận trong khi có nhiều cháu ngoài tuyến thậm chí hộ khẩu Bình Dương vẫn được vào trường.
Tuy nhiên, dư luận người dân phường Bình Chiểu bức xúc không chỉ dừng lại những sai phạm cá nhân của ông Thái. Có một số trường hợp phụ huynh không trao tiền trực tiếp cho ông Thái mà thông qua trung gian là người ở ban điều hành khu phố hoặc thông qua các “nhân vật” địa phương mới tiếp cận được với ông Thái.
(Theo Tuổi Trẻ)