- Chị cũng vào vai nàng Kiều trong "Sài Gòn nhật thực", vai diễn này khác gì với Dần trong "Áo lụa Hà Đông"?
- Nàng Kiều của tôi khổ kiểu khác, phải hy sinh tình yêu để bán mình giúp gia đình khỏi hoàn cảnh khó khăn, nhưng may mà Kiều không phải chết như Dần, cái kết hơi có hậu một chút (cười). Còn bộ phim Tình- Tiền- Tù- Tội, cũng anh Lưu Huỳnh đạo diễn, kinh phí đầu tư gấp nhiều lần Áo lụa Hà Đông và tôi đóng vai chính lại khổ kiểu khác, nào giang hồ, gái điếm, thuốc phiện…
- Làm việc với ba đạo diễn, chị có nhận xét gì?
- Đạo diễn Othello Khanh cởi mở hơn, dàn diễn viên cũng hơi “hiệp chủng quốc” cho nên đạo diễn để diễn viên làm việc với nhau một cách thoải mái hơn…
Trong Hạt mưa rơi bao lâu đạo diễn muốn kể câu chuyện bằng hình ảnh, muốn thấy một người phụ nữ chịu đựng, nén mọi đau khổ vào bên trong… Còn Áo lụa Hà Đông đạo diễn Lưu Huỳnh muốn nỗi đau phải thật đau, sướng phải thật sướng, rõ ràng. Nhưng có lẽ vai diễn tôi thấy mình chạm sâu vào nhân vật nhất là Dần.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh.
- Xuất hiện liền một lúc trong 3 phim nhựa, chị nói gì về sự may mắn của mình?
- Tôi không huênh hoang nhưng tôi đảm bảo tròn vai và làm việc hết sức mình, còn vai diễn hay dở thế nào xin để người xem đánh giá.
Thẩm mỹ khán giả hiện nay cũng khác, bây giờ thế giới có phim nào hay Việt Nam cũng gần như chiếu đồng thời rồi, vậy phim mình phải làm cái gì tử tế, có chất lượng khán giả mới tới rạp chứ.
- Nhưng "Hạt mưa rơi bao lâu" ra rạp không được đông khách cho lắm?
- Mỗi đạo diễn có hướng đi riêng, nhắm từng LHP quốc tế và thị trường riêng. Hạt mưa rơi bao lâu đã đoạt giải ở LHP Bangkok, giờ này cũng nhiều người bảo muốn xem mà chưa có cách nào chiếu lại được, nghe đạo diễn Đoàn Minh Phượng nói còn mang đi dự LHP quốc tế nữa…
Nói về tính quốc tế, nếu như Áo lụa Hà Đông không đoạt giải khán giả bình chọn ở LHP Pusan (Hàn Quốc) chưa chắc nó tạo được sự chờ đợi ra rạp trong nước như hiện tại?
- Chị hầu như không tham gia những bộ phim làm kiểu chiếu Tết. Vì sao vậy?
- Tiêu chí của tôi là 1-2 năm đóng được một phim cho ra phim. Tiếng thì đủ rồi, tiền thì không kiếm được ở phim. Tôi chưa bao giờ từ chối phim vì thù lao thấp mà chỉ từ chối vì nhân vật không hấp dẫn.
Thù lao đóng phim của tôi phải nói là khá cao, nhưng làm doanh nghiệp vẫn khá hơn. Phải làm phim cho mình sống nhiều cuộc đời, biết chia sẻ hơn, sau này có con có thể biết dạy con tốt hơn.
- Đã có những tác phẩm điện ảnh khá thành công, còn tác phẩm thực sự hoàn mỹ của một người phụ nữ là đứa con, vậy đã đến lúc chưa?
- Tôi đang cố gắng sắp xếp công việc và nghĩ đến lúc phải có con, nhưng con cái là chuyện trời cho mà, không nói trước được.
- Có bao giờ chị thấy chưa hài lòng về nhan sắc của mình, muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ như nhiều nghệ sĩ chẳng hạn?
- Tôi chỉ thấy mình đẹp khi có tinh thần thôi.
(Theo Tiền Phong)