|
Siêu mẫu Vĩnh Thụy. |
- Nếu không chia tay với nghề trong một thời gian dài như thế, liệu bây giờ Vĩnh Thụy sẽ ra sao?
- Lúc nào tôi cũng xác định cho mình hai con đường đi, nghệ thuật và kinh doanh. Nếu không quay lại với nghề thì có lẽ bây giờ tôi sẽ mở rộng việc kinh doanh. Tôi bước chân vào làng người mẫu lúc mới 17 tuổi, khó khăn không ít, trong khi những cạm bẫy thì cứ bám xung quanh mình. Có rất nhiều thứ khiến tôi nản lòng và muốn lảng tránh. Hơn nữa, tôi còn quá trẻ, chưa đủ khôn lớn. Tôi muốn làm một công việc khác để mình trưởng thành hơn nên rẽ sang kinh doanh. Tôi khởi đầu bằng việc mở một cửa hàng điện thoại di động, sau này là một số lĩnh vực khác. Suốt hai năm, tôi thực sự không nhớ đến nghề, thậm chí đổi điện thoại nhiều lần để không bầu sô nào có thể liên lạc. Nhưng rồi không biết vì sao trong tôi lại thôi thúc niềm đam mê nghề và tôi quyết định trở lại. Tôi nghĩ mình là người cực kỳ may mắn khi nhận được sự giúp đỡ của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và người thân. Bản thân tôi cũng đã nỗ lực hết sức để có được thành quả như ngày hôm nay.
- Trở về xuất phát điểm đầy khó khăn, ai cũng cảm thấy tiếc cho những gì anh đã gây dựng được, bản thân anh cảm thấy thế nào?
- Bây giờ tôi đang rất tiếc đây vì đã bỏ qua một cơ hội lớn trong đời. Sau khi tham gia Đẹp Fashion Show 2006, tôi được một công ty giải trí nổi tiếng của Đài Loan, nơi đào tạo ra nhóm nhạc 183 Club đã ngỏ ý muốn ký hợp đồng độc quyền trong vòng 5 năm. Họ muốn lăng xê tôi trở thành một ngôi sao giải trí đa năng trong tất cả các lĩnh vực như ca hát, điện ảnh, MC và người mẫu. Nhiều người cả đời chỉ mong có một cơ hội như thế để tiến thân vậy mà tôi lại bỏ qua. Mỗi lần nghĩ lại tôi vẫn thấy tiếc nhưng biết sao được. Hiện tại, tôi cũng có được một vị trí khá tốt trong nghề và nhiều cơ hội phát triển nên tôi không muốn để vụt mất thêm bất cứ một cơ may nào khác nữa. Tôi sẽ còn phải làm nhiều hơn, phấn đấu nhiều hơn để có một chỗ đứng vững chắc.
![]() |
Anh đã từ chối cơ hội trở thành ngôi sao giải trí khi một công ty Đài Loan ngỏ ý muốn ký hợp đồng độc quyền trong 5 năm. |
- Anh phản ứng ra sao nếu có người nói, anh là gương mặt mẫu năm hot nhất hiện nay?
- Tôi vui và hạnh phúc vì điều đó. Chắc chắn tôi sẽ không làm phụ lòng những người đã đánh giá và đề cao tôi. Tuy nhiên, tôi phải không ngừng rèn luyện để hoàn thiện bản thân mình. Nhiều người nói, thời gian qua tôi xuất hiện nhiều quá, không chỉ trên sàn catwalk, tạp chí thời trang mà cả phim ảnh nữa nên có giác nhàm. Nhưng tôi lại cho rằng đó là con đường để khán giả không quên mình.
- Khi trở thành người nổi tiếng, những tin đồn vây quanh anh ngày càng nhiều. Anh xử lý chuyện này thế nào?
- Tôi luôn im lặng trước những tin đồn liên quan đến mình, đó là cách lựa chọn tốt nhất của tôi hiện giờ. Để người ta vây quanh và đồn thổi, tôi phải vui mới đúng vì họ nhớ và nghĩ tới mình thì mới bàn tán. Một ngày nào đó người ta không đồn thì có lẽ họ đã quên mình rồi. Nhưng tôi sẽ không đi giải thích về chuyện này vì có nói gì họ cũng chẳng tin, thành ra tôi không nên mất công đi làm việc vô nghĩa kia. Hơn nữa, scandal là điều khó tránh khỏi trong cái nghề này, may mắn là tôi chưa có tin đồn nào lớn đến mức tôi phải lên tiếng.
- Anh nghĩ gì về những lời bàn tán liên quan tới tình cảm của anh với Hoa hậu Thùy Lâm hay với siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền?
- Tôi luôn được xuất hiện với nhiều người đẹp nổi tiếng nên việc nảy sinh tin đồn cũng là điều dễ hiểu. Bản thân tôi nghĩ, đó là tình cảm bạn bè thôi. Với Tuyền, chúng tôi hay đi chung với nhau nên người ta mới nói này nói nọ. Nhưng giờ cô ấy đã lấy chồng, chẳng ai nói giữa hai đứa có gì nữa.
Còn với Lâm, hai đứa chơi thân từ khi mới lên 6 tuổi. Lâm là người tôi rất quý và nể phục vì cô ấy rất yêu nghề. Chính Lâm khuyên tôi nên đi theo con đường hát vì tôi thường xem Lâm diễn, cái máu nghệ thuật dần dần cũng nhiễm vào người. Khi Lâm vừa đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 thì gặp phải những rắc rối quanh chiếc vương miện. Những lúc khó khăn như thế, tôi luôn ở bên an ủi và san sẻ chuyện buồn với Lâm. Cô ấy là người cá tính mạnh, bản lĩnh sống vững vàng nên đã vượt qua được mọi chuyện và tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Mỗi lần báo chí hỏi về Lâm, tôi không thấy phiền mà thấy vui khi nói về người bạn thân.
![]() |
Những tin đồn với Thùy Lâm và Huỳnh Thanh Tuyền chưa đến mức khiến Vĩnh Thụy phải lên tiếng. |
- Anh thấy sao khi những tin đồn này có thể sẽ là một rào cản lớn khiến nhiều cô gái tránh xa anh ?
- Tôi không hề nghĩ thế vì khi tiếp xúc với tôi, họ sẽ hiểu tôi là người thế nào. Tôi cũng như bao người bình thường, đều có trái tim và những rung động. Nếu thật sự có tình cảm với ai, tôi sẽ yêu và hy sinh hết mình, tôi không phải loại đàn ông trăng hoa, bay bướm gì đâu. Tôi nghĩ mình là người có chút đào hoa thôi. (Cười).
Mẹ rất tự hào khi sinh ra tôi, bản thân tôi cũng thấy mình may mắn khi có một ngoại hình ưa nhìn, có chút thu hút người con gái đối diện. Tôi mới trải qua cảm giác yêu đương có một lần vào năm 17 tuổi và hiện tại vẫn chưa thực sự tìm được người con gái thích hợp. Dù không ít lần hẹn hò nhưng không ai khiến trái tim tôi rung động.
- Sau nhiều lần trì hoãn, tháng 12 này anh sẽ lên đường chính thức dự thi Mister International 2009. Anh chuẩn bị những gì cho cuộc thi lớn này?
- Tôi đã dành rất nhiều thời gian chuẩn bị cho cuộc thi. Đến giờ phút này tôi khá tự tin để đến với cuộc thi một cách tốt nhất. Danh hiệu của anh Tiến Đoàn năm ngoái là một áp lực đối với tôi. Tuy nhiên, tôi không muốn suy nghĩ quá nhiều về vấn đề giải thưởng vì nó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có sự may mắn. Tôi chỉ muốn thể hiện một hình ảnh đẹp về người đàn ông Việt trong thời đại hiện nay trong mắt bạn bè quốc tế. Về trang phục dân tộc, tôi nhờ Đỗ Mạnh Cường thiết kế và sẽ công bố trong những ngày tới.
![]() |
Vĩnh Thụy cùng Phùng Ngọc Yến và Phan Như Thảo trong một bộ ảnh thời trang. |
- Cánh cửa điện ảnh cũng mở rộng khi anh đảm nhận vai nam chính trong phim Tết “Nhật ký Bạch Tuyết”. Anh đến với nghệ thuật thứ 7 vì muốn trở thành nghệ sĩ đa năng hay chỉ vì sở thích?
- Phim ảnh là sự lựa chọn thứ hai của tôi sau thời trang. Sau vai phụ trong Nụ hôn thần chết và vai nam chính trong Chuyện tình đảo Ngọc, tôi nhận được khá nhiều lời mời đóng phim. Nhưng lúc đó, tôi chưa thực sự tự tin về khả năng diễn xuất của mình nên đã từ chối. Còn bây giờ, tôi đã có một chút kinh nghiệm nên mới thử thách mình với vai chàng Hoàng tử trong Nhật ký Bạch Tuyết.
Tôi không phủ nhận việc các đạo diễn chú ý đến mình phần lớn là nhờ ngoại hình. Tuy nhiên, tôi cũng trải qua các bước casting, tức là có khả năng thì họ mới mời tôi tham gia. Lê Bảo Trung là một đạo diễn rất kỹ tính. Trong suốt quá trình thực hiện Nhật ký Bạch Tuyết, để nhận được cái gật đầu của anh, tôi đã rất cố gắng. Đóng phim vất vả lắm nhưng bù lại tôi có những thêm những người bạn, Trúc Diễm là một trong số đó.
Tôi nhớ nhất cảnh hôn Trúc Diễm. Tôi và Diễm đã phải chuẩn bị rất lâu khi liên tục đánh răng và xúc miệng. Tôi quá lo lắng nên cứ nhai kẹo cao su trước khi tiến hành cảnh quay. Thực sự rất ngượng khi phải diễn cảnh này vì đây là nụ hôn đầu tiên của tôi trên màn ảnh. Tôi đã hôn Diễm 3 lần thì cảnh quay mới đạt.
Lương Trần thực hiện
Photo: Shoot Studio
Make-up: Huân
Hair: Đoàn Anh Tuấn
Fashion: Bốn Mùa