Trước khi chính thức yêu nhau bọn mình đã có thời gian làm việc chung với nhau. Nhưng khi đó mình lớn tuổi hơn nên ông xã gọi mình là chị. Làm cùng công ty nhưng hai đứa cứ như chó với mèo, chỉ cần nói chuyện một hai câu là cãi nhau om sòm, ngày nào không cãi nhau là bọn mình ăn cơm không ngon thì phải.
Nhưng có hôm, ông xã gọi điện cho mình: "Chị ơi, em buồn quá mà không biết tâm sự với ai, chị đi uống cà phê với em nhé". Rồi đến một ngày bỗng dưng từ "chị ơi" biến mất thay thế vào đó là "Trung" - "Trà" và đến bây giờ là "ông xã" - "bà xã".
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 3 với phần thưởng cho bộ ảnh đạt giải nhất là 5 triệu đồng, giải nhì 3 triệu đồng và giải ba 1 triệu đồng. Cuộc thi được tài trợ bởi Nhà Hàng Seafood One. Xem chi tiết thể lệ tại đây.