Nhưng sao anh lại không từ chối tình cảm của em, để em cứ mong chờ, cứ hy vọng. Mỗi ngày ở trường được găp anh, em hạnh phúc lắm, cứ đợi anh nở một nụ cười. Thời gian trôi qua cũng đã một năm, em gặp anh cách đây chính xác là 1 năm 38 ngày, và em cũng đã bắt đầu yêu anh tứ ngày đầu tiên ấy. Nhưng thôi anh ơi từ nay em sẽ không bao giờ làm phiền anh lần nữa. em chỉ đứng từ xa nhìn anh, nhìn người mà em yêu ngay từ giây phút ban đầu ấy. Em mong rằng anh sớm gặp được một cô gái đủ sức "quản chặt" anh, và cô ấy cũng sẽ yêu anh như em đã từng yêu. Ngày ấy em sẽ được hạnh phúc vì thấy anh được hạnh phúc. Em hứa sẽ không đau lòng khi thấy anh quan tâm đến một người con gái khác. Anh sẽ hạnh phúc anh nhé và em cũng sẽ hanh phúc khi anh được hạnh phúc. Em sẽ không làm phiền anh nữa đâu. dù có nhớ anh em vẫn sẽ cố chịu, chỉ mong anh thật thoải mái, không bận lòng vì em.
Cao Mỹ Lệ