Suốt 3 năm qua, nữ kế toán 33 tuổi, luôn hẹn hò với những người đàn ông đã có ràng buộc và không có ý định sẽ thay đổi cách sống đó. Không mảy may có cảm giác tội lỗi, cô luôn cảm thấy phấn chấn với những mối tình ngắn ngủi cùng những món quà, những bữa ăn xa xỉ và không chút ràng buộc.
Dee, sống ở Harrow, phía bắc nước Anh, thậm chí còn cho rằng vợ của những người đàn ông đã lên giường cùng cô nên cảm thấy biết ơn cô hơn là tức giận. "Tôi không cảm thấy những việc mình làm là sai trái. Tôi thấy mình đang giúp các chị em vì mỗi lần trở về nhà, chồng của họ cảm thấy hạnh phúc hơn. Tôi còn đưa ra những lời lối thoát tình cảm cho những ông chồng chán vợ", Dee nói.
Trên thực tế, Dee thường tự đùa rằng cô là "một cố vấn hôn nhân". Tờ The Sun trích lời người phụ nữ này nói thêm: "Không chỉ thỏa mãn nhu cầu họ, tôi còn đưa ra những lời khuyên có ích nữa. Tôi mong chờ cảm giác thích thú được điều gì đó mà tôi không nên làm. Và hơn thế nữa là mỗi lần "xong việc", tôi vẫn trả họ về với vợ con".
Dee Jones, 33 tuổi, hiện là kế toán ở Anh, có sở thích được hẹn hò và quan hệ với những người đã có vợ. Ảnh: The Sun |
Chưa bao giờ thất bại trong chuyện hẹn hò, Dee bắt đầu đi lại với một người đàn ông đã "đeo gông vào cổ" từ cách đây 4 năm. Cô nhớ lại: "Tôi rất thích khoảng thời gian được ở bên anh ấy, mặc dù cuối cùng chuyện đó cũng phải kết thúc, nhưng tôi không cảm thấy buồn. Cảm giác được ở cạnh một người đàn ông phù hợp nhưng lại không phải duy nhất với mình khiến tôi hưng phấn".
Sau một thời gian đi lại khá dài, Dee chấm dứt mối tình vụng trộm đó. Cô quyết định sẽ tiếp tục hẹn hò và qua đêm với nhiều người đã có vợ để tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. "Tôi chỉ muốn được vui vẻ, vì thế tôi đã gõ cụm từ 'muốn gặp gỡ đàn ông có vợ' trong hộp tìm kiếm trên mạng".
Chỉ sau vài phút tự tạo một trang cá nhân trên trang web Illicit Encounters, Dee đã nhận được vô số lời đề nghị được hẹn hò. "Tôi cảm thấy rất hứng thú. Tôi vui khi biết những người đàn ông này muốn được đi chơi cùng tôi và khiến tôi sung sướng".
Hiện Dee đang luân phiên hẹn hò với 3 người đàn ông cùng lúc. Nữ kế toán giải thích: "Cứ hai tuần một lần, những người đàn ông này sẽ đưa tôi đến những nhà hàng ngon có tiếng hay cùng uống rượu ở các quán bar sang trọng. Thậm chí tôi từng nấu bữa tối cho một người đàn ông tại nhà mình", Dee tâm sự.
Điều kỳ lạ là Dee không hề cảm thấy hối hận vì những việc mà cô đang làm. Cô nói: "Họ mới là những người lừa dối chứ không phải tôi. Trong thời gian có những mối quan hệ nghiêm túc, tôi đã phải nghĩ rất nhiều cho đối phương. Giờ là lúc tôi đáng được nghĩ cho bản thân mình. Hiện tại tôi chưa cảm thấy mình cần phải có một mối quan hệ nghiêm túc nào nữa".
Cũng giống như thường lệ, hầu hết những người sử dụng tài khoản trên trang Illicit Encounters đều không muốn bị lộ. Và Dee cũng thế. "Tôi cảm thấy sẽ an toàn hơn nếu hạn chế liên lạc với họ bằng điện thoại. Tôi không muốn vợ của ai trong số họ phát hiện ra chuyện này. Tôi đợi họ tự gọi cho tôi, nhờ đó tôi biết sẽ an toàn nếu hồi âm", The Sun dẫn lời Dee nói.
Người phụ nữ 33 tuổi cho rằng kiểu hẹn hò như thế này rất tốt vì cô sẽ được cưng chiều như công chúa. "Tôi được đưa tới những quán ăn hàng đầu và nhiều người mua cho tôi những món quà đắt tiền. Có người còn mua cả TV và đầu máy DVD cho tôi nữa. Nhưng trên hết, tôi được họ dành cho nhiều tình yêu thương", Dee chia sẻ.
"Thường thì sau vài lần hẹn hò, chúng tôi sẽ quan hệ với nhau. Nếu một ai đó gọi cho tôi nhưng tôi không muốn, tôi sẽ từ chối. Nhưng đến khi thời gian hẹn hò sắp kết thúc, tôi được quyền rủ họ ngủ cùng nếu tôi muốn. Tôi hoàn toàn chủ động và tôi thích thế", cô vui vẻ nói.
Dee cho hay không phải người đàn ông nào cô cũng ngủ cùng. Một số người tìm đến cô để được trò chuyện. Trong số đó, có người Dee vẫn còn giữ liên lạc từ tháng 11 năm ngoái đến nay, nhưng cô sẽ không bao giờ gặp anh ta. "Chúng tôi có gửi thư điện tử cho nhau, chỉ thế thôi. Anh ta và tôi đều biết chúng tôi sẽ không bao giờ gặp nhau vì khoảng cách địa lý quá xa xôi. Chúng tôi chỉ tán tỉnh và trò chuyện qua mạng. Có điều gì đó anh ta thấy thiếu thốn trong cuộc sống và tôi giúp anh ta khỏa lấp điều đó. Anh ta cũng rất ngọt ngào", Dee cho biết.
Dù phần lớn những đối tượng mà Dee hẹn hò đều khá tốt, một số người trong số họ cũng khiến cô phát hoảng. "Nếu họ bắt đầu yêu tôi, tôi có cảm giác như một cơn ác mộng vậy. Có người còn tuyên bố rằng toi là của anh ta dù chỉ sau có 2 lần gặp gỡ. Anh ta bảo tôi không được phép hẹn hò hay tán tỉnh với bất kỳ người đàn ông nào khác, điều đó thật là đạo đức giả vì anh ta cũng có vợ ở nhà. Tôi liền nhanh chóng chấm dứt mọi chuyện", Dee cho hay.
Dee nói một số người qua lại với cô từng bị bắt gặp. Cô chia sẻ: "Nghe thật là ngu ngốc, nhưng tôi thực sự nghĩ rằng hầu hết những người vợ đều sẽ rất thất vọng về chồng của mình. Nhiều người trong số họ có xe cộ, nhà cửa, con cái. Nếu họ ly hôn, họ sẽ có nguy cơ mất tất cả".
Nữ kế toán người Anh cũng tâm sự những cuộc tình chóng vánh của cô không phải chỉ vì sex, mà vì cả hai bên đều có những tình cảm mới lạ dành cho nhau. Cô sẽ không ngủ với một ai đó nếu như cô không hề nghĩ đến anh ta.
Khi được hỏi về cảm giác của cô sẽ thế nào nếu một ngày chồng sẽ lừa dối cô, Dee cười nói: "Tất nhiên là tôi cũng sẽ rất thất vọng, nhưng không còn cách nào khác là phải thích nghi với việc đó thôi. Đó là cách mà tôi sẽ sống đấy".
Hướng Dương