- Người ta nói Thanh Thúy tạo dựng được thành công là nhờ các bệ đỡ đủ loại của những đàn anh trong nghề, chị thấy sao?
- Không ai đến với thành công mà không có một hậu phương vững chắc. Điển hình là Bi-Rain vừa sang Việt Nam biểu diễn, thành công của anh ta có được cũng từ công nghệ lăng xê.
Tôi thừa nhận mình may mắn khi có những người đứng sau trong buổi đầu là các anh chị giỏi nghề. Nhưng bệ đỡ cho sự thành công của tôi là những giọt mồ hôi mà tôi đổ xuống trên sàn tập, trên trường quay. Là những đêm tôi trằn trọc cho những nhân vật mà tôi hóa thân. Là những lời lẽ động viên chân tình của những người đi trước. Là sự tin tưởng của các đạo diễn cũng như ê kíp làm việc. Và đặc biệt là những ly nước cam, những đĩa trái cây mà mẹ tôi chuẩn bị từ sớm để tôi mang theo.
![]() |
|
Diễn viên Thanh Thúy. |
- Nhưng người ta nói đó còn là sự đánh đổi, chị nói thế nào?
- Tôi cảm ơn cuộc đời đã không đẩy tôi vô trường hợp đó. Những người đứng sau đều xuất phát từ tình thương, sự yêu quý. Họ muốn dạy bảo tôi về nghề, về cách sống ở đời. Có thể vì họ thấy tôi có khả năng, có thể đào tạo và có thể không phụ lòng tin của họ.
- Nhưng người ta nói giữa chị và nghệ sĩ Lê Vũ Cầu không chỉ là tình cảm đơn thuần, chuyện này thực hư ra sao?
- Tôi chưa từng phủ nhận tình cảm giữa mình và anh Lê Vũ Cầu… bình thường như những người khác. Đến bây giờ tôi vẫn suy nghĩ hoài về tình cảm này. Có những lúc tình cảm giữa chúng tôi như người cha với đứa con. Có khi như anh và em gái. Lại có những lúc cảm thấy ngưỡng mộ. Hoặc những lúc như hai người bạn dù tuổi tác cách biệt. Lắm khi, anh Cầu trở nên nhỏ bé và tôi như một người chị. Tình cảm giữa chúng tôi rất đặc biệt. Cho đến giai đoạn gần đây, nhiều lúc tưởng như anh Cầu sắp ra đi, tôi vẫn vào chăm sóc anh như người ruột thịt.
- Người yêu hiện tại của chị là đạo diễn Đỗ Đức Thịnh, anh ấy có bao giờ thắc mắc về quá khứ của Thanh Thúy?
- Anh ấy chỉ có một điều thắc mắc hay hỏi tôi: "Trước đây em ở đâu, sao không yêu anh?". Thật sự tôi cảm thấy hạnh phúc khi không bị soi mói vào quá khứ mà còn được anh chia sẻ rất nhiều. Có những điều đến giờ tôi vẫn chưa biết mình làm đúng hay sai, tôi đã mang ra tâm sự và anh giúp tôi nhận thức để tương lai sống tốt hơn.
- Người ta nói chị rất thức thời khi chọn đạo diễn Đỗ Đức Thịnh làm người yêu, vì Thịnh là một đạo diễn trẻ đang nổi. Chị nghĩ sao về điều này?
- Tôi nghĩ muốn đảm bảo chỗ đứng ở sân khấu kịch Phú Nhuận thì lẽ ra tôi phải yêu… chị Hồng Vân chứ! Vả lại hồi tôi yêu Đức Thịnh thì anh vẫn chưa nổi tiếng.
- Chị được mệnh danh là "Nghệ sĩ của giải thưởng" nhưng lại có nghi ngờ chị chịu khó… mua giải, chị trả lời sao đây?
- Tôi chỉ đủ tiền mua quần áo đi nhận giải, chứ không đủ tiền mua giải. Tôi tự nhận mình rất… trẻ con, chỉ mới thực sự lớn trong vài năm gần đây. Có lẽ vì vậy mà những điều người ta nói tôi rất ít khi để ý. Nhưng tôi nghĩ, giá như những giải thưởng đến với tôi ở giai đoạn này thì vẫn hay hơn. Tôi muốn làm cho mọi người thật sự tâm phục, khẩu phục.
(Theo Công An Nhân Dân)
