Tôi 30 tuổi, ngoại hình bình thường, da ngăm, vóc dáng lại hơi thô nên luôn thấy kém sắc. Trái ngược với phong cách của tôi, chị dâu sống cạnh nhà lại thường xuyên ăn mặc gợi cảm, hở bạo. Ngày nắng chị mặc áo hai dây khoe vòng một, ngày mát lại diện váy ngắn, đôi khi hở cả lưng. Anh chồng tôi từng đi du học ở nước ngoài nên sống thoáng, tỏ ra hoàn toàn bình thường, thậm chí còn khen vợ "thời trang, gợi cảm". Nhìn lại bản thân, tôi càng tự ti vì chưa bao giờ dám mặc hở, luôn chọn đồ kín đáo.
Vì công việc bận rộn, không thể về sớm nên tôi thường nhờ chị đón và cho hai con tôi ăn tối. Tôi rất biết ơn nhưng vẫn khó chịu trước cách ăn mặc của chị dâu. Tôi đang phân vân có nên góp ý để chị ăn mặc kín đáo hơn, nhất là khi đưa đón con tôi? Nhưng tôi sợ nói ra sẽ bị hiểu lầm là ghen tị, chê bai. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Ly
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.