- Anh có thể bật mí về các bộ phim và những chương trình hoạt động từ thiện mà anh đang tham gia?
- Bộ phim Oan nghiệt mà tôi đang tham gia sẽ đóng máy vào tháng 12 này. Đầu tháng 11 tới, tôi sẽ tham gia thêm một bộ phim truyền hình nữa. Còn về chương trình “Hiểu về trái tim”, chúng tôi đang đến với những trường trung học ở miền Tây và miền Trung với những buổi nói chuyện về nhiều chủ đề.
- Ngoài những buổi nói chuyện với học sinh khắp nơi, anh còn phụ trách talkshow nào trên sóng truyền hình?
- Không chỉ phụ trách talkshow hàng tuần, tôi còn thường xuyên có những buổi trò chuyện tại Nhà Văn hóa Phụ nữ, Tổng Giáo phận TP HCM... Nói chung, công việc tuy có bận rộn nhưng tôi luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng vì biết mình và các cộng sự đang mang lại thêm những điều ý nghĩa cho cuộc sống, giúp mọi người hạnh phúc hơn qua hành trình tìm về chính mình.
- Qua gần hai năm, anh có thể cho biết đâu là điểm mình hài lòng nhất về chương trình này?
- Đó là những thành quả từ thiện mà chương trình đạt được. Gần đây nhất, chương trình đã gây quỹ giúp mổ tim cho hơn 160 trẻ em nghèo, đến trên 30 trường đại học và trung học phổ thông để giao lưu và chia sẻ. Ngày 8/10 sắp tới, chúng tôi sẽ phối hợp cùng tổ chức Operation Smile để khám sàng lọc và phẫu thuật hở hàm ếch cho 20 trẻ em khuyết tật tại Hà Nội. Ngày 4/10 vừa qua, đội bóng mang tên của chương trình cũng đã ra mắt. Đây là sân chơi thể thao mang ý nghĩa xã hội dành cho các nghệ sĩ, doanh nhân và các đơn vị yêu thích bóng đá và mong muốn có những đóng góp thiết thực nhằm giúp đỡ những trẻ em nghèo bất hạnh trong xã hội.
- Vậy anh sắp xếp thời gian thế nào dành cho gia đình?
- Bé Gia Cát con tôi hay nhắc tối thứ bảy và ngày chủ nhật là ngày của gia đình. Tôi luôn nhớ điều đó và dành thời gian để cả nhà chúng tôi cùng đi xem phim và thư giãn với nhau. Là người đàn ông trụ cột trong gia đình nên tôi không thể vì công việc mà lơ là chăm sóc, quan tâm đến các thành viên khác. Bởi vậy, cho dù có bận mấy, cuối tuần tôi vẫn cố gắng dành thời gian cho vợ con, trừ khi phải đi công tác đột xuất.
- Anh thương yêu Gia Cát và nuôi dạy con như thế nào?
- Tôi rất cưng cháu nhưng không nuông chiều. Ở nhà tôi cũng nghiêm khắc, “hét ra lửa” để uốn nắn bé vào nề nếp. Nhờ bố “huấn luyện” kỹ nên hiện giờ bé ăn ngủ, học, chơi đều đúng giờ chứ không thích gì làm nấy. Sở dĩ tôi chú trọng việc rèn thói quen sinh hoạt điều độ là để tăng cường thể lực cho bé. Tôi luôn muốn con trai mình sẽ trở thành “siêu nhân”. Hơn nữa, với con nít, sức khỏe là vốn quan trọng vì có khỏe mạnh, bé mới có thể học tập tốt được. Tôi rất vui vì Gia Cát cũng hiểu rõ tầm quan trọng của sức khỏe. Gia Cát thích nhất là được ba kể chuyện về siêu nhân và chỉ bé cách làm sao để khỏe như siêu nhân.
![]() |
Sữa Cô gái Hà Lan cộng thế hệ mới, cộng thêm đạm, canxi và vitamin B2 cùng các dưỡng chất khác giúp xương cứng cáp, cho Gia Cát khỏe khoắn và ngày càng thông minh như 'siêu nhân'. |
- Trong tương lai, nếu Gia Cát có năng khiếu điện ảnh giống ba thì anh có dự định gì cho cháu?
- Vợ chồng tôi sẽ luôn ủng hộ bé cho dù là bé chọn ngành nghề nào. Nhưng dĩ nhiên nếu bé quyết định đi theo lĩnh vực của ba thì còn gì bằng. Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, tôi có thể tư vấn và giúp đỡ cháu được sâu sát hơn. Hiện giờ, Gia Cát còn nhỏ nên chúng tôi chú trọng rèn luyện thể lực cho bé hơn là cho bé tiếp xúc với nghệ thuật. Tôi và vợ đang cố gắng cộng nhiều hơn cho con trai sức khỏe để mai này bé sẽ vững bước vào đời.
Cẩm Ly