- Vì sao anh đột ngột tuyên bố ngừng thi đấu sau khi kết thúc điệu nhảy Quickstep ở AIG hôm 7/11?
- Tôi nghĩ đây là thời điểm để mình dừng lại, khi tên tuổi như thế đã tạm ổn. Thực ra, cảm xúc của ngày hôm đó rất tuyệt vời. Lúc ra sàn thi đấu, tôi không cảm thấy như một cuộc thi mà chỉ còn là sàn diễn để biểu diễn hết mình với khán giả, bạn bè trong khu vực, để được chứng tỏ phong cách nhảy, tinh thần khiêu vũ của người VN. Điều đó với tôi quan trọng hơn rất nhiều là cạnh tranh, thi đấu. Ở dance sport, ranh giới giữa thể thao và nghệ thuật không rõ ràng. Khi đã là nghệ thuật thì không có hơn thua, mà chỉ còn suy nghĩ mình cống hiến được không, cống hiến hết chưa. Thời điểm đó, tôi cảm thấy mình là một nghệ sĩ nhiều hơn.
![]() |
Chí Anh bên bạn nhảy Nhã Khanh. |
- Vì cảm xúc của nghệ sĩ chi phối nhiều hơn nên anh đã có quyết định bột phát. Anh nghĩ sao?
- Đúng là khi đó trong tôi lẫn lộn nhiều cảm xúc vui, buồn, thăng hoa... khiến tôi đưa ra quyết định khá vội vàng. Sau khi nghe tin, tổ trọng tài có những lời khuyên khác nhau và mọi người cùng kết luận là "cậu vẫn chưa nghỉ được". Thày của tôi nói rằng: "Có 3 điều cậu nên nghĩ đến: Thứ nhất là hãy nghĩ đến tương lai khiêu vũ VN trong 10 năm tới, hiện tại vẫn chưa có ai thay thế được cậu. Thứ hai, hãy vì Nhã Khanh, cô ấy còn quá trẻ. Cuối cùng, hãy nghĩ đến bản thân mình".
Bạn bè nói, tôi đang bị cảm xúc nhất thời chi phối. Có người hiểu tôi hơn thì nói với Nhã Khanh, khi ấy khóc rất nhiều, rằng hãy yên tâm, một tuần nữa Chí Anh sẽ gọi điện thông báo tiếp tục thi đấu.
- Khi quyết định đột ngột như vậy, anh có nghĩ tới bạn nhảy Nhã Khanh sẽ ra sao?
- Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đến bản thân mình. Tất cả quyết định xảy ra vào thời điểm cuối cùng, Nhã Khanh không hề biết và bản thân tôi trước đó cũng chưa nghĩ đến. Cô ấy khóc rất nhiều và bảo "em không để anh làm điều đó".
Nhưng một trong những nguyên nhân khiến tôi quyết định ngừng thi đấu chính vì nghĩ đến Nhã Khanh nhiều hơn, không muốn cô ấy quá vất vả. Bởi cô ấy không chỉ là bạn nhảy mà còn là người yêu của tôi. Tôi không muốn người yêu buồn, đau khổ, chỉ vì chuyện nhảy tốt hay không mà hai người xích mích với nhau. Tôi đủ kinh nghiệm để hiểu, khi tập với nhau sẽ có chuyện gì xảy ra.
Nếu Nhã Khanh không quá trẻ, tôi đã nghỉ rồi. Nhưng cô ấy còn trẻ quá. Hơn nữa, khi về nhà, bạn bè nhắn tin hỏi thăm, tôi cảm thấy rất buồn nếu không còn trên sàn đấu. Khi xem lại băng hôm thi, tôi thấy mình còn nhiều khuyết điểm cần hoàn thiện hơn nữa. Về chuyện thi đấu lại hay không tôi vẫn chưa quyết định nhưng tôi sẽ vẫn tập luyện hàng ngày để thỏa mãn niềm đam mê, giúp tinh thần thoải mái, khiến mình tốt hơn. Thực tế, khi tập luyện bỏ qua sức ép kỳ thi sắp đến sẽ hay hơn rất nhiều, đầu óc tỉnh táo, sáng suốt và tìm được nhiều cái hay cái đẹp. Thi đấu không quá gây áp lực với tôi nhưng có nhiều điều khiến tôi suy nghĩ, như sự bon chen, cạnh tranh. Tôi nghĩ mình không phải là người sinh ra để bon chen.
Thời điểm này, sau màn thi đấu vừa qua, tôi cảm thấy phần cảm tính nhiều hơn lý trí nên lựa chọn ở thời điểm này không phải là quyết định cuối cùng.
![]() |
Chí Anh đã có tình yêu mới bên bạn nhảy Nhã Khanh. |
- Đây là lần đầu tiên anh bị cảm tính chi phối hay điều đó thường diễn ra?
- Rất nhiều lần tôi quyết định theo cảm tính. Chẳng hạn như khi chia tay với Khánh Thi. Đôi khi quyết định đó tốt, đôi khi không. Tôi nghĩ cuộc sống muốn hoàn thiện cần có sự cân bằng giữa cảm tính và lý trí. Sau khi chia tay Khánh Thi, tôi không cảm thấy hối hận. Vì như bạn thấy đấy, tôi và Nhã Khanh mới kết hợp với nhau chỉ trong vài tháng, nhưng ở góc độ nào đó, chúng tôi đã thành công.
- Khánh Thi và bạn nhảy mới Phan Hiển đã thi đấu đạt thành tích rất cao trong các cuộc thi vừa qua, thậm chí còn thành công hơn anh. Anh nghĩ sao về điều này?
- Tôi rất mừng cho cô ấy. Hôm qua, chúng tôi vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ như hai người bạn, như đồng nghiệp, cũng có mặt Nhã Khanh. Chúng tôi ôn lại kỉ niệm 10 năm qua, những lần thi đấu ở châu Á thua thiệt ra sao, giờ được đền đáp xứng đáng như thế nào. Khánh Thi được cũng như Chí Anh được thôi, không có vấn đề gì cả.
Mọi người thường nghĩ chia tay là chia rẽ và oán hận. Khi chia tay Khánh Thi, tôi cũng buồn và có chút hận thù. Nhưng càng kết hợp cùng bạn nhảy mới và mỗi lần thi đấu có cả hai cặp xuất hiện thì ghen ghét, hận thù không còn nữa. Khi ấy chỉ còn điệu nhảy. Đối với tôi, khi âm nhạc nổi lên, mọi biên giới bị xóa bỏ, những toan tính bên trong không còn. Những người đứng trên sàn nhảy mới hiểu hết điều đó, còn nếu chỉ nhìn bên ngoài sẽ khó biết được.
Cũng như tôi và Khánh Thi trên sàn thi đấu hôm mồng 7, chúng tôi có những biểu hiện của nghệ sĩ nhiều hơn vận động viên. Chúng tôi ôm nhau chúc mừng, có thể ai đó bảo hai người này vẫn yêu nhau! Nhưng không. Chúng tôi ở châu Âu nhiều nên cách giao tiếp bên ngoài cũng mang phong cách ấy, tự nhiên, thân mật, khiến người ta hiểu lầm. Còn người yêu thực sự của tôi bây giờ là Nhã Khanh.
|
Nhã Khanh đang là sinh viên trường Múa. |
- Câu lạc bộ khiêu vũ của anh hiện tại vẫn lấy tên là Chí Anh - Khánh Thi, trong khi Khánh Thi đã tự tách riêng tên của mình. Điều này có thể khiến bạn nhảy mới của anh buồn. Anh nghĩ sao?
- Đấy là quyết định của Khánh Thi vì cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ, muốn khẳng định tên tuổi. Nhưng tôi nghĩ khác, Chí Anh - Khánh Thi gắn liền với khiêu vũ Việt Nam. Dù hai người không còn nhảy với nhau, cái tên ấy vẫn còn. Nó gắn với những kỷ niệm đẹp của dance sport VN cũng như của Chí Anh - Khánh Thi. Tôi tin bạn nhảy mới sẽ hiểu được. Có thể lúc đầu nghe không lọt tai nhưng cái tên ấy là không thể phủ nhận. Nếu không có Chí Anh thì không có Khánh Thi ngày hôm nay trong làng khiêu vũ và ngược lại. Tôi tôn trọng sự thật đấy.
- Với Nhã Khanh, anh đến với cô ấy sau khi tách khỏi bạn nhảy Khánh Thi?
- Tôi yêu Nhã Khanh khi còn đang tập cùng Khánh Thi. Nhã Khanh đến với tôi không phải vì khiêu vũ mà hoàn toàn vì tình yêu. Chỉ sau khi mọi việc diễn ra theo hướng khác, tôi mới bắt đầu nhảy với Nhã Khanh. Cô ấy học khiêu vũ được 3 năm và là học trò của học trò tôi. Nhã Khanh có những tố chất tốt, rất nhanh nhạy và quyết tâm. Một cô bé không dễ dàng làm những công việc của một người lớn, của vận động viên đã trưởng thành. Tôi nghĩ, tình yêu đã giúp cô ấy làm được, chứ không phải điều gì khác. Chính vì khi có tình yêu, mọi thứ mới thăng hoa. Bản thân tôi cũng vậy, khi gặp tình yêu mới, tôi làm tốt hơn.
Nhã Khanh nhỏ hơn tôi hơn 10 tuổi, nhưng khi nhảy không hề có rào cản về tuổi tác. Trong cuộc sống, tôi quan tâm, yêu chiều Nhã Khanh nhiều hơn vì cô ấy còn nhỏ và nũng nịu. Nhưng trong khi khiêu vũ, chúng tôi là hai người bạn nhảy và tôi khiêu vũ cùng với một nửa của mình.
|
Tại Asian Indoor Games, Chí Anh và Nhã Khanh đạt 1 HC bạc điệu tango và 1 HC đồng điệu quickstep. |
- Phải chăng tình yêu mới đã mang đến cho anh những sáng tạo mới?
- Tôi không nghĩ đến sự sáng tạo mà tình yêu mới giúp tôi đột phá nhiều hơn. Trước đây tôi nhảy latin, giờ chuyển sang standard, hoàn toàn mới mẻ. Bạn nhảy Nhã Khanh cũng mới, chưa có tên tuổi gì từ trước tới nay. Nhưng chúng tôi đã làm được, đó là bước đột phá.
Hoài Vũ