![]() |
Nấm linh chi đủ loại được bày bán ở phố thuốc Đông y TP HCM. |
Sáng ngày 20/9, lương y Minh Đạo (Siêu thị thuốc Đông y, đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5, TP HCM) tiếp một người đàn bà khoảng ngoài 40 tuổi tên Nga, trú tại quận Tân Bình. Gương mặt bệch bạc do mất sức và thiếu ngủ, bà khẩn khoản: "Ông xã tôi bị ung thư gan, bác sĩ chuẩn đoán còn sống được 6 tháng. Còn nước còn tát, nghe nhiều người nhờ uống sừng tê mà tai qua nạn khỏi nên gia đình muốn thử vận may. Nhờ lương y cứu giúp".
Hầu như ngày nào lương y Đạo cũng tiếp nhận những ca như thế này. "Phần lớn họ đến nhờ tôi tư vấn, thẩm định chất lượng của những món biệt dược đắt đỏ như sừng tê giác, nấm cổ linh chi, cao hổ cốt... Phần lớn toàn đồ tầm bậy. Cách đây 3 ngày, một ông bị ung thư đại tràng nhờ thẩm định cái sừng tê nặng 0,5 kg được mua với giá 10.000 USD. Bằng kinh nghiệm, tôi đoán đó là sừng trâu. Nghe qua ổng quỵ tại chỗ”.
Trong cơn bĩ cực, những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối và người thân của họ đã không tiếc tiền của lùng mua những món quý hiếm được đồn thổi có thể chữa ung thư mà lâu nay họ không dám đụng tới vì giá cả quá đắt đỏ. Bà Lê Thị Nại, ở số nhà 793/421B Trần Xuân Soạn, quận 7, TP HCM, có chồng chết vì bệnh ung thư phổi thở dài: "Bột rắn lục, sụn cá mập, bột ngọc trai, bột vàng, địa sâm, mật gấu, óc khỉ, máu-mật rắn hổ đất... cũng không thể cứu được ổng".
"Còn sự sống, còn hy vọng", vì niềm tin này mà khi trực diện với bản án tử hình của căn bệnh ung thư, những bệnh nhân và thân nhân của họ đã chiến đấu với thần chết bằng việc vơ vét của cải, vay nóng vay nguội lùng mua những món quý, bổ, hiếm như đã kể trên. Khi không đủ tỉnh táo để đương đầu với nghịch cảnh, họ không chỉ tiêu phí gia sản vô ích mà còn tự đẩy mình đến gần với... lòng đất.
Tại Bệnh viện Ung bướu, chị Mai Hoa, ở số nhà 131 Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa có người thân bị ung thư vòm họng đang được điều trị, giọng thảm sầu: "Cũng tại gia đình nóng ruột, nghe người ta chỉ cho ảnh uống bột sụn cá mập liên tục trong vòng 20 ngày sẽ có cải thiện nên ngưng xạ trị... Ai dè!".
Không chỉ người thân của chị Mai Hoa mà nhiều bệnh nhân ung thư đã đột ngột dứt ngang phác đồ điều trị chuyển sang uống bột sụn cá mập và nhiều thứ thần dược trôi nổi, được đồn thổi quá mức. Sau một vài lần sử dụng, thấy giảm đau, niềm tin của những bệnh nhân này càng được nâng lên. Có biết đâu đó là tác dụng của hóa chất được nạp vào cơ thể từ trước.
Tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM, ông Minh, ở Bình Định, đang làm thủ tục đưa xác vợ về quê mà nước mắt lưng tròng: "Tâm lý của người bệnh nan y là luôn bấu víu vào những hy vọng, dù mong manh, dù chưa được kiểm chứng và công bố chính thức.
Không chỉ sụn cá mập, bà xã tôi cũng nạp đủ thứ thần dược vào người. Để rồi bả ra đi sớm hơn dự kiến của bác sĩ". Theo GS Nguyễn Chấn Hùng, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM, ung thư có nhiều cấp độ nặng nhẹ khác nhau. Do vậy, bị ung thư không có nghĩa là chấm hết. Người bệnh và thân nhân cần tỉnh táo và làm theo đúng lịch trình, phác đồ điều trị. Không được tự mình làm bác sĩ và sử dụng các loại thần dược được đồn thổi quá đáng kẻo mất mạng.
Theo dược sĩ Lê Kim Phụng (Khoa Y học cổ truyền, ĐH Y dược TP HCM), nhiều bệnh nhân ung thư đã và đang xem nấm cổ linh chi như thần dược. Vấn đề ở chỗ chưa có tài liệu nào khẳng định nấm cổ linh chi chữa được bách bệnh, kể cả bệnh ung thư. Thị trường hiện có nhiều loại cổ linh chi, phần lớn là nấm giả không có giá trị dược liệu, thậm chí gây nguy hại cho sức khoẻ người sử dụng.
(Theo Khoa Học và Đời Sống)