Nhưng thật không may, đến bệnh viện thì cô gái nọ đã tắt thở. Ngay sau khi biết tin cô gái bị chết, bà chủ của Trung tâm thẩm mỹ cùng với cô con dâu đã bỏ trốn, chỉ còn lại một số nhân viên của trung tâm.
![]() |
Trung tâm thẩm mỹ Hồng Chi Sài Gòn. Ảnh: T.Q. |
Nạn nhân tên là Ngô Kim Hoa (sinh năm 1979), ở Đông Anh, Hà Nội. Với tham vọng làm đẹp cho bộ ngực vốn không hoàn hảo của mình, qua lời giới thiệu của một số bạn bè, chị Hoa đã tìm đến Trung tâm thẩm mỹ Hồng Chi Sài Gòn để nâng ngực với giá 16 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi làm xong một số thủ tục cần thiết và đã bơm được silicon vào một bên ngực thì chị Hoa thấy chóng mặt rồi kêu mệt. Thấy vậy các nhân viên của trung tâm đã đưa chị Hoa đến bệnh viện Xanh Pôn nhưng không kịp.
Theo một số người dân sống xung quanh thì thẩm mỹ viện Hồng Chi Sài Gòn đã mở cách đây 5 năm. Không hiểu trung tâm này có bí truyền gì mà thu hút được khá đông chị em, trung bình mỗi ngày trung tâm này có khoảng trên dưới 10 người đến xin được làm đẹp. Theo một số người có mặt tại hiện trường, từng xăm lông mày, xăm mí mắt cho biết bà chủ của trung tâm mời chào khách rất khéo.
Chủ của trung tâm này là bà Phạm Thị Kim Chi (1957), quê ở Tràng Bảng, Tây Ninh, ra Hà Nội thuê nhà mở trung tâm thẩm mỹ viện.
Hôm nay, Đoàn công tác liên ngành do Thanh tra Sở Y tế và Chi cục quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra các trung tâm chăm sóc sắc đẹp, giải phẩu thẩm mỹ trên địa bàn thành phố. Nhưng ngay từ ngày bắt đầu chiến dịch thì trung tâm thẩm mỹ Hồng Chi, số 1 phố Gầm Cầu lại xảy ra tai nạn này.
Ngọc Khánh