![]() | |
|
Vụ việc vừa mới xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Bình Định khiến dư luận hết sức bức xúc. Sau khi chu tất việc hậu sự, ngày 21/3, gia đình cháu Huỳnh Nguyễn Bích Loan (13 tuổi, học sinh lớp 7, trường THCS Tây Sơn, TP Quy Nhơn, Bình Định) đã gửi đơn khiếu nại đến Sở Y tế Bình Định, Báo Thanh Niên và một số cơ quan truyền thông khác về cung cách điều trị thiếu trách nhiệm của BVĐK tỉnh Bình Định dẫn đến cái chết oan uổng của cháu Loan. Theo đó, sáng 6/3, cháu Loan đau bụng dữ dội. Người nhà chuyển cháu vào viện cấp cứu. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, bác sĩ vẫn không cho dùng thuốc gì. Sốt ruột vì thấy cháu càng lúc càng đau, người nhà xin chuyển cháu ra Phòng khám đa khoa ở 38 Lê Lợi, TP Quy Nhơn. Tại đây, sau khi siêu âm (bằng máy siêu âm màu 3 chiều), bác sĩ của phòng khám kết luận cháu Loan bị viêm ruột thừa và cần phải nhập viện gấp để mổ. Thế nhưng, khi vào lại BVĐK tỉnh Bình Định, các bác sĩ cứ để cho cháu nằm chờ. Người nhà hỏi thăm tình hình nhờ cứu giúp cháu Loan thì nhận được trả lời là "cháu bị viêm tụy nên từ từ chữa" mà không đề cập gì đến triệu chứng viêm ruột thừa. Thế rồi, gia đình hết sức bức xúc khi nhận giấy báo tử (vào lúc 9h15 ngày 9/3), bệnh viện lại khẳng định nguyên nhân chết của cháu Loan là "shock nhiễm trùng, nhiễm độc nặng do ruột thừa vỡ mủ...". Tại cuộc làm việc vào chiều 23/3, lãnh đạo và các bác sĩ BVĐK tỉnh Bình Định không hề đề cập đến sự tắc trách dẫn đến cái chết của cháu Loan mà cho rằng, đây là một ca bệnh khó, cần phải làm đầy đủ các xét nghiệm lâm sàng về tụy, thận, bởi mổ không đúng thời điểm sẽ làm bệnh nặng thêm. Mặt khác, họ còn cho rằng cháu Loan đã bất hợp tác với bác sĩ bởi bác sĩ chạm vào điểm nào trên người cháu cũng kêu đau, không có điểm đau nào cố định. Bác sĩ Trương Công Tín, khoa Ngoại tổng hợp (người trực tiếp chẩn đoán, điều trị cháu Loan) nói: "Không phải người ta (Phòng khám đa khoa 38 Lê Lợi) chẩn đoán viêm ruột thừa rồi vô đây là mình cũng chẩn đoán viêm ruột thừa. Là người trực tiếp mổ phải có chẩn đoán chắc chắn, làm các xét nghiệm thật chính xác. Tôi thấy bệnh nhân có cái bụng rất là khó, mới 13 tuổi nhưng rất mập, gần 50 ký. Sau khi xét nghiệm máu, tôi thấy tỉ lệ Amilaza cao, biểu hiện đặc trưng của bệnh viêm tụy. Với một bệnh nhân được chẩn đoán bị viêm tụy mà đem đi mổ thì rất nặng nề. Trong trường hợp này, chúng tôi nghĩ nhiều đến viêm tụy nên làm chậm tình trạng bệnh nhân (chậm gần 30 tiếng đồng hồ)".
Tiến sĩ Phạm Tỵ, Giám đốc bệnh viện bổ sung thêm: "Cái chết ở chỗ là Amilaza máu tăng nếu người ta đặt ngược câu hỏi vì sao bị viêm tụy mà đem mổ con tui thì cũng chết. Trường hợp này đứng giữa hai đường, đường nào cũng chết". Cách giải thích như trên của lãnh đạo và bác sĩ BVĐK Bình Định phải chăng để né tránh trách nhiệm? Một bác sĩ hoạt động lĩnh vực y khoa từ thời kháng chiến chống Mỹ đến nay cho rằng, nếu kết quả siêu âm màu 3 chiều (rất dễ dàng nhận ra triệu chứng lâm sàng của bệnh viêm ruột thừa) trước đó không đủ độ tin cậy (thực tế đã chẩn đoán chính xác bệnh tình của cháu Loan) thì việc cần làm đầu tiên là phải tiến hành siêu âm lại để kịp thời xác định bệnh nhân mắc bệnh gì. Trong trường hợp này, bệnh viện cho xét nghiệm chức năng thận, tụy là chưa thật sự cần thiết (vì ngay trước khi vào viện, tỷ lệ Amilaza trong máu của cháu Loan được xác định là 120 đơn vị/lít, đây là chỉ số bình thường). Bệnh viện cho rằng đây là ca bệnh khó, vì sao không tổ chức Hội đồng y khoa để tiến hành hội chẩn? Khi tiếp xúc với gia đình nạn nhân, không khí đau buồn vẫn còn đè nặng cuộc sống những người thân ở lại. Cháu Bích Loan là con gái đầu của chị Nguyễn Thị Bích Thuận (39 tuổi, làm công nhân) và anh Huỳnh Tấn Thu (38 tuổi, làm nghề buôn bán nhỏ). Theo anh Thu, điều khiến gia đình càng đau buồn hơn là sự vô cảm của những cá nhân liên đới. Từ khi vụ việc xảy ra đến nay, họ chẳng đoái hoài gì đến gia quyến người bị nạn. (Theo Thanh Niên) |
