Bà Phạm Thị Xinh là một phụ nữ nghèo, không có nhà ở, hằng ngày phải kiếm sống bằng nghề xách hàng mướn từ chợ ra xe cho người khác để lấy 500-1.000 đồng.
Hôm nào có năm, bảy người thuê, bà mới có tiền mua gạo, còn ít hơn thì bà đến các tiệm bán tạp hóa xin rửa chén, lau nhà thuê đổi lấy chén cơm qua ngày. Bà Xinh có một người con gái tên Bốn, khù khờ, đôi khi không làm chủ được hành vi của mình, nên không giúp được gì cho mẹ.
Ngày 7/11/2003, bà Xinh chỉ xách mướn được 1.000 đồng, phải nhịn đói cả buổi sáng. Trong lúc buồn rầu thì cô Đinh Thị Thùy Lan gọi bà đến bảo hùn tiền mua một tờ vé số giá 2.000 đồng. Thấy giữ 1.000 đồng trong túi cũng không giải quyết được cơn đói, bà Xinh đồng ý.
Tờ vé số bà Xinh hùn tiền mua hôm đó mang dãy số 39619 do Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Vĩnh Long phát hành. Ngoài tờ vé số này, cô Lan và mẹ là bà Lê Thị Cúc còn mua hai tờ nữa. Chiều đến, bà Xinh biết mình đã trúng giải đặc biệt nhưng không thấy cô Lan và bà Cúc nói đến việc lĩnh thưởng và chia tiền. Nhiều ngày sau đó, bà Xinh tìm đến nhà năn nỉ hai mẹ con người này cho 5 triệu đồng, phần còn lại bà không đòi nữa. Hai mẹ con bà Cúc chẳng những không đồng ý mà còn bảo không có việc trúng giải đặc biệt.
Theo Người Lao Động, bức xúc trước thái độ tráo trở của họ, nhiều người dân ở chợ Thủ Thừa đứng ra giúp bà Xinh khởi kiện, đòi phần tiền trúng số. Tháng 2, TAND huyện Thủ Thừa xử buộc cô Đinh Thị Thùy Lan và bà Lê Thị Cúc có nghĩa vụ giao trả cho bà Xinh 22,5 triệu đồng, tức là đã trừ khoản thuế thu nhập hai mẹ con bà Cúc nộp trước đó. Mẹ con bà Cúc kháng cáo lên cấp phúc thẩm.
Ngày 25/5, TAND tỉnh Long An xử y án sơ thẩm, nhưng mẹ con bà Cúc vẫn không chịu thi hành bản án. Trong lúc này, bà Xinh lâm bệnh và qua đời vào cuối tháng 9. Nhiều người cho rằng bà Xinh lâm bệnh là do thiếu ăn, cơ thể suy nhược trầm trọng. Bà Xinh chết trong cảnh bần cùng, không có quan tài và cũng không có đất để chôn. Người dân địa phương góp tiền lại mua hòm và chi phí hỏa táng xác. Từ khi bà Xinh chết cho đến nay, người dân ở chợ Thủ Thừa không ngớt lời ca thán mẹ con bà Cúc, thậm chí còn có người tẩy chay không mua hàng hóa của hai người này.
Theo Đội Thi hành án huyện Thủ Thừa, hai mẹ con bà Cúc cứ viện lý do tòa xử ép mà không chịu thi hành án, bất hợp tác hoàn toàn với cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, Đội Thi hành án huyện Thủ Thừa đã lên kế hoạch cưỡng chế buộc bà Cúc và cô Lan phải thi hành bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Long An trong vài ngày tới.