Cher đã bay tới Campuchia để đón Kaavan vào tuần này. Hôm 2/12, giọng ca Believe chia sẻ hình ảnh cuộc gặp gỡ của họ và khoảnh khắc cho chú voi ăn tại khu bảo tồn động vật hoang dã ở tỉnh Oddar Meanchey, phía bắc Campuchia.

Cher cho Kaavan ăn tại khu bảo tồn động vật hoang dã ở Campuchia hôm thứ tư.
Kaavan - nặng hơn 4 tấn - chịu đựng nhiều vấn đề về thể chất và tinh thần khi sống tại sở thú Marghazar ở Islamabad, Pakistan. Năm 2012, bạn đời của Kaavan qua đời khiến chú voi này trở nên cô độc. Theo chia sẻ của đội giải cứu động vật Four Paws, Kaavan thường quăng đầu từ bên này sang bên kia - dấu hiệu của sự buồn chán và đau khổ. Chú cũng bị suy dinh dưỡng dù thừa cân, bàn chân nứt toác vì không được chăm sóc tử tế tại sở thú. Người ta gọi Kaavan là chú voi cô độc nhất thế giới.
Hồi tháng 5, tòa án cấp cao ở Pakistan đã ra lệnh đóng cửa sở thú Marghazar sau khi nhận thấy tình trạng cơ sở vật chất tồi tệ của nơi này. Kaavan rơi vào cảnh bơ vơ nên nhiều người đã lên mạng kêu gọi giải cứu chú voi này. Sau khi biết được thông tin, ca sĩ Cher đã cùng nhóm Four Paws thực hiện hành trình đưa Kaavan tới ngôi nhà mới.

Cher xúc động khi biết được câu chuyện về Kaavan.
Mặc dù Covid-19, Cher vẫn quyết tâm tới Pakistan để gặp gỡ các nhà chức trách và thăm Kaavan. Tại vườn thú, ngôi sao đoạt giải Grammy đã hát tặng người bạn bốn chân tội nghiệp ca khúc A Dream Is a Wish Your Heart Makes. Sau đó, ngôi sao 74 tuổi lại đến Campuchia để đón chú voi về nhà mới. Nơi đây có không gian rộng lớn và điều kiện chăm sóc tốt hơn nhiều so với sở thú Marghazar. Đặc biệt, có ba voi cái ở khu bảo tồn động vật đang chào đón Kaavan.
Hình ảnh "chú voi cô độc nhất thế giới" Kaavan
Trên Twitter, Cher chia sẻ rằng hành trình thoát khỏi sự giam cầm và tìm đến tự do của Kaavan sẽ được giới thiệu trong bộ phim tài liệu dự kiến công chiếu vào năm 2021.
Hoài Vũ