
Cứ đến rằm tháng 10 âm lịch, người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long kéo nhau về Sóc Trăng xem đua ghe ngo dịp lễ hội Oóc Om Bóc của đồng bào Khmer Nam bộ. Năm nay lễ hội được nâng lên thành Festival đua ghe ngo kéo dài từ 14 đến 17/11. Ngoài các hoạt động như hội chợ thương mại, hội thi ẩm thực, thả đèn nước... thì đua ghe ngo từ trưa 16/11 đến hết ngày 17/11 là quan trọng nhất. Ngay từ sáng 16/11 đã có khoảng nửa triệu du khách đến Sóc Trăng dự Festival và xem đua ghe ngo.

Đường đua ghe ngo là đoạn sông Masréro (sông Nguyệt Giang) ở TP Sóc Trăng. Giải nam thu hút 47 đội đến từ Bạc Liêu, Hậu Giang, Cà Mau, Kiên Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ và chủ nhà Sóc Trăng tranh tài cự ly 2 km.

Trước đây phụ nữ không được bước xuống ghe ngo vì môn thể thao này chỉ dành cho nam. Nay xã hội ngày một tiến bộ, phụ nữ cũng tham gia đua như nam giới.

15 đội ghe ngo nữ tranh tài cự ly 1,2 km.

Nét rạng ngời của một cổ động viên. "Sau những ngày mùa vất vả, đồng bào Khmer ở các huyện vùng sâu rất mong chờ đến lễ hội Oóc Om Bóc để xem đua ghe ngo", một nông dân hào hứng cho biết .

Chiều qua, dọc hai bên bờ sông Maspréro đoạn diễn ra giải đua ghe ngo không còn chỗ chen chân. Nhiều người trèo lên mái nhà người dân trên đường Lý Thường Kiệt, TP Sóc Trăng để xem bơi đua.

Hàng nghìn người khác lội xuống nước vì trên bờ không còn chỗ đứng.
Duy Khang