![]() |
Em Long tại bệnh viện. |
Long đang học lớp 8/1 Trường THCS Chu Văn An, TP Tam Kỳ (Quảng Ngãi). Ngoài giờ học, thỉnh thoảng cậu ghé quán Internet chơi và không ngờ đã xảy ra sự việc nghiêm trọng đến như vậy.
Khoảng 9h sáng 25/2, Long chỉ học ở trường một tiết nên khi về nhà ghé quán Internet Tin Tin, tại số 686, Phan Chu Trinh, TP Tam Kỳ. Khi cậu đang ngồi chơi thì Phạm Thành Nhơn (20 tuổi), trú tại khối phố 1, phường Phước Hoà, TP Tam Kỳ dẫn theo nhóm 4 người đi trên hai xe máy, mang theo kiếm tự tạo và mã tấu đến xông vào quán chém tới tấp vào người.
May mà hầu hết những nhát chém chí mạng trúng vào tựa sau chiếc ghế em đang ngồi, chỉ có một nhát đụng vào mạng sườn hông trái của em gây thương tích nặng. Gây án xong, Nhơn bỏ trốn.
Trước đó 2 ngày, trong đêm khuya, có một nhóm côn đồ gồm 4 tên đã mang xăng đến đổ vào cửa nhà Long để đốt nhà mục đích huỷ hoại tài sản và sát hại những người trong gia đình ông. Rất may, ông Hợi, bố Long đã kịp thời phát hiện dập tắt. Ông Hợi khẳng định, kẻ dùng xăng đốt nhà là Nhơn. Ngày 24/2, chính Nhơn cũng tìm em Long ở quán Internet trên đánh đập em, làm sưng bầm mắt trái...
Long kể, trước khi xảy ra sự việc, một người bạn tên Tú đã rủ em đi đánh nhau, nhưng em từ chối thì Tú bảo sẽ nhờ Phạm Thành Nhơn đánh. Từng chơi "chat" trên Internet biết Nhơn có nick là "Nhondanba" nên Long bảo: "Thằng Nhơn đàn bà ấy thì làm chi...". Tú mách lại với Nhơn.
Theo cơ quan công an, Nhơn đang học một trường cao đẳng.
(Theo Công An Nhân Dân)