Quân và Phong - hai anh em về Hà Nội làm nghề tẩm quất dạo và sống lang thang. Tối ngày 7/10/2007, Nguyễn Xuân Quân (26 tuổi, ở Yên Bái) và em trai là Nguyễn Xuân Phong sang nhà trọ chỗ bạn gái Phong ở Văn Lâm, Hưng Yên chơi. Thấy người nơi khác đến, Đào Văn Quý cùng đám bạn tức tối liền dứt dây điện ở bugi xe máy của Quân. Khi ra nối lại dây, Quân bị Quý đấm và đe dọa: "Sang đây chơi, phải biết đất có thổ công, sông có hà bá, đừng có mà tinh tướng".
Một lúc sau, Quân đi về qua chỗ Quý đang ngồi uống nước. Anh này gọi Quân vào bắt trả 35.000 đồng tiền nước cho cả bọn, trong đó có Nguyễn Huy Tự (22 tuổi, Hưng Yên). Không đủ tiền, Quân đành phải để lại bằng lái xe. Cả bọn ra về, Tự đi nhờ xe cùng anh em Quân. Đến ngã ba Kiêu Kỵ, Gia Lâm, nghĩ Tự cùng bọn với Quý, Phong cầm dao chém nhưng người thanh niên này tránh được và bỏ chạy.
![]() |
Các bị cáo tại tòa chiều nay. |
Chiều hôm sau, 8/10, còn tức tối vì bị bắt nạt, Quân ra phố Nguyễn Khuyến, Hà Nội mua bốn con dao tông bọc vào túi. Anh em Quân gặp nhóm bạn xã hội khác ở vườn hoa Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội nên rủ sang Hưng Yên chém trả thù. 19h30 cùng ngày, Quân chở em trai và hai người bạn sang chỗ bạn gái Phong. Sau đó, Quân quay lại vườn hoa để đón 4 người bạn khác. Cả 5 người đi hai xe máy cùng về Hưng Yên.
Trong lúc anh đi đón bạn, ở nhà, Phong bị Tự và hai thanh niên khác dùng búa đập vào đầu gây chảy máu rồi bỏ đi. Phong điện thoại cho anh sang để trả thù. 8 thanh niên mang theo dao để tìm Quý và Tự nhưng không gặp. Khi cả bọn tới ngã ba Kiêu Kỵ, Gia Lâm, thấy anh Lê Quốc Phương (29 tuổi, ở Gia Lâm, Hà Nội), tưởng là "kẻ thù", cả bọn xông vào chém.
Bất ngờ bị nhóm thanh niên cầm dao tông chém, anh Phương bỏ chạy. Quân đuổi kịp, liền chém vào đầu nạn nhân. Đám bạn của Quân cũng cầm dao xông đến chém vào mặt, ngực và vai nạn nhân rồi dùng chân đá đến khi anh Phương bất tỉnh. Mọi người đã đưa anh Phương đi cấp cứu kịp thời nên không bị tử vong. Những kẻ côn đồ bị bắt giữ sau đó.
Ngày 27/10, Quân, Phong và 6 đồng bọn bị đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội về hành vi giết người. Tất cả các bị cáo đều sống lang thang ở Hà Nội và không có công việc ổn định. Trong đó, có nhiều kẻ "sở hữu" tiền án, tiền sự. Quân có một tiền sự về tội trộm cắp tài sản.
Sau khi xem xét, HĐXX nhận định, nạn nhân thoát chết là do được cấp cứu kịp thời nên các bị cáo đã phạm vào tội giết người. Với tỷ lệ thương tổn lên đến 17% của bị hại, Tòa đã tuyên phạt mức án cho từng bị cáo, trong đó, Quân nhận 12 năm tù, Phong 6 năm, các bị cáo còn lại nhận mức án từ 5 đến 10 năm.
Việt Dũng